Chỉ có 2 trong 14 cầu thủ Đức của Borussia Dortmund - đội đang chuẩn bị "xung trận" ở chung kết Champions League - được gọi vào ĐT Đức dự Euro 2024, nghe đã thấy sai sai rồi đúng không nàoooo
HLV Edin Terzic cùng Borussia Dortmund sẽ "so găng" với Real Madrid ở trận chung kết Champions League vào ngày 1-6 này.
Ngoài trung vệ tài năng 24 tuổi Nico Schlotterbeck - người đã có 11 lần khoác áo ĐT Đức, thì tiền đạo Niclas Fullkrug là cái tên còn lại đại diện cho Dortmund góp mặt ở Euro 2024. Với Fullkrug, giờ đã 31 tuổi, dành phần lớn sự nghiệp ở hạng 2 trước khi "lột xác" ở tuổi 29 với Werder Bremen, và ra mắt ĐTQG vào năm 2022 trước khi gia nhập Dortmund.
Nếu cách đây 2 năm, việc Dortmund vào chung kết Champions League hẳn không ai ngạc nhiên. Lúc đó họ có "talent" Jude Bellingham và đặc biệt là "máy săn bàn" Erling Haaland trên hàng công, có linh hồn Marco Reus, có đẳng cấp và kinh nghiệm của Mats Hummels và Emre Can, có tiền vệ Julian Brandt đang ở đỉnh cao... Nhưng giờ thì sao? Bellingham đã được bán với giá lên tới 130 triệu euro vào mùa hè, và sẽ cùng đội bóng mới Real Madrid "đối đầu" Dortmund vào thứ Bảy tới, còn Haaland đã sang Man.City với giá 60 triệu euro và vô địch Champions League năm ngoái rồi Reus thì chuẩn bị chơi trận cuối cùng của sự nghiệp, còn Brandt, Mats Hummels và Emre Can đã không giữ được chỗ trong ĐT Đức.
Ngôi sao của Dortmund lúc này là cầu thủ vay mượn Jadon Sancho - một cựu tiền đạo ĐT Anh đang cố "hồi sinh" sự nghiệp sau quãng thời gian tăm tối ở Man.United, nơi anh không thi đấu từ tháng 8 vì "drama" với HLV Erik ten Hag. Trong khi đó, tiền đạo Sebastien Haller sẽ đá chung kết Champions League chưa đầy 2 năm sau khi được chẩn đoán ung thư tinh hoàn, phải hóa trị và phẫu thuật trước khi comeback với Dortmund đầu năm nay... Câu chuyện "inspirational" thật sự
Một năm trước, Dortmund "ôm hận" khi mất chức vô địch Bundesliga vào những phút cuối mùa giải, lại còn "out" từ vòng 1/8 Champions League. Mùa này, Dortmund trải qua mùa giải Bundesliga tệ nhất... trong 9 năm với vị trí thứ 5, nhưng lại đang chuẩn bị đá trận "final" mà mọi đội bóng lớn châu Âu đều "thèm thuồng"
Dortmund từng nổi tiếng là "lò đào tạo" những tài năng trẻ bậc nhất thế giới như Sancho, Bellingham và Haaland nhưng đều không thành công trên đấu trường châu Âu. Giờ đây, khi là nơi "thu nạp" những cầu thủ lớn tuổi, hoặc những người đang tận dụng tối đa cơ hội "redemption arc" sau những thất bại, thì họ lại đạt được thành tích "xịn sò". "Chúng tôi có câu chuyện của riêng mình", HLV Edin Terzic chia sẻ. "Chúng tôi có câu chuyện thăng trầm của những năm qua. Chúng tôi là một trong những đội bán cầu thủ vào cuối mùa giải. Chúng tôi là đội được xây dựng để cạnh tranh hàng năm, nhưng giờ chúng tôi lại đang ở đó và đối đầu với những đội được xây dựng để giành chức vô địch Champions League"
Và nếu Dortmund tiếp tục "hên xui", như cách xà ngang và cột dọc vô số lần giúp họ "sống sót" và vượt qua Paris Saint-Germain ở cả hai trận bán kết, thì không loại trừ sẽ có một cú sốc còn "khủng" hơn tại trận chung kết Champions League trên sân Wembley (London, Anh) vào ngày 1-6 trước Real Madrid - "ông vua" của giải đấu hàng đầu châu Âu với kỷ lục 14 lần vô địch ấy chứ HLV Terzic nói: "Còn một trận đấu nữa và đó là trận đấu lớn nhất trong giải đấu cấp CLB châu Âu. Điều này đang chờ đợi chúng tôi và chúng tôi phải chứng tỏ rằng đã sẵn sàng "all in"".
Nguồn: soha.vn