Doraemon đã 51 tuổi rồi mà chị em chưa chắc đã biết hết những nhân vật bí ẩn trong bộ truyện huyền thoại này đâu nha!

KingXinh00

New member
8fa1daf9e0c04ff9376c.jpg


Món ăn tinh thần ngon lành của tuổi thơ này hoá ra ẩn chứa nhiều bí mật không ngờ luôn nè!

Đôi nét về bộ truyện tranh Doraemon huyền thoại

Doraemon (hay Đôrêmon) là bộ truyện tranh Nhật Bản siêu kinh điển, do Fujiko Fujio (bút danh chung của 2 họa sĩ manga Fujimoto Hiroshi và Abiko Motoo) sáng tác từ năm 1969 đấy nhé!

Hành trình phiêu lưu của mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 21, sát cánh bên cậu bé lớp 5 vụng về Nobi Nobita đã khiến bao thế hệ mê mệt không lối thoát.

Từ nguyên tác manga (truyện tranh), Doraemon đã được chuyển thể thành anime (hoạt hình), game điện tử, đồ chơi... và có sức ảnh hưởng trên toàn cầu luôn nha!

e5ff2b45380d506c1ed4.jpg


Phải nói là Doraemon mang theo tinh thần lạc quan của nước Nhật đang vươn lên sau chiến tranh thực sự.

Nó ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và tràn đầy niềm tin vào tương lai cũng như lợi ích mà khoa học - kỹ thuật đem lại cho con người.

Bên cạnh đó, Doraemon còn truyền tải đến độc giả, đặc biệt là các bé nhiều bài học vỡ lòng về bạn bè, tình cảm gia đình ấm áp lắm đó!

Việc giành được nhiều giải thưởng truyện tranh ở Nhật là điều không thể tranh cãi rồi, nhưng ít ai biết rằng mèo máy Doraemon còn được tạp chí TIME bình chọn là 1 trong 22 nhân vật nổi bật của châu Á nữa đấy!

Tóm lại, Doraemon dù đã 51 tuổi nhưng vẫn luôn sống mãi và trở thành một phần của văn hóa Nhật Bản rồi các bạn ơi!

Và những điều ít ai hay biết về một số nhân vật (tạm coi là bí ẩn) trong Doraemon nhé

Đa số tình tiết trong Doraemon xoay quanh 5 nhân vật chính mà ai cũng biết:

c4e228fb823ed5692fb3.jpg


1. Mèo máy Doraemon
2. Nobi Nobita
3. Minamoto Shizuka (hay Xuka)
4. Jaian (Chaien lồi rốn)
5. Honekawa Suneo (Xekô mỏ nhọn)

Dù là truyện tranh cho thiếu nhi, nhưng hệ thống nhân vật phụ của bộ truyện này phong phú lắm đó! Ai đọc cũng biết, cũng có thể nhận ra được nhờ vai vế và đặc điểm khác biệt.

Tuy nhiên, sự thật là loạt nhân vật này không có nhiều đất diễn và thông tin bên lề lắm.

Bố của Jaian đâu rồi?

b523de293ec143020cae.jpg


Theo Wiki Fandom của Doraemon thì bố của Jaian không để lộ tên, chỉ biết ông mang họ Goda và sinh năm 1935 thôi.

Ông Goda có sức khỏe tốt (nhìn ông con là biết liền á), từng định chiến lại ông Nobi (bố Nobita) vào tập 4 nhưng cuối cùng thua vì bên kia có bảo bối chứ sao.

Goda hay vắng nhà, được coi là người cha chính trực, từng khóc và đánh đòn Jaian vì gian lận được 100 điểm nha. Có lẽ vì ít xuất hiện nên ông Goda hay cho Jaian tiền ăn vặt để bù đắp thôi.

"Trâm anh thế phiệt" Dekisugi (hay Đêkhi đẹp trai học giỏi con nhà giàu) ✨

b9cc5b5e1cdef956fd9b.png


Họ tên đầy đủ của cậu Dekisugi đẹp trai là Dekisugi Hidetoshi, âm Hán-Việt là Xuất Mộc Sam Anh Tài và có nghĩa là "kẻ xuất chúng" luôn đó.

Nếu nhân vật chính Nobita lừa biếng, học dốt và vụng về bao nhiêu thì Dekisugi đối lập bấy nhiêu: Giành điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nhưng không kiêu căng, đẹp trai, thông minh, hiểu biết, giỏi nấu ăn... Chuẩn con nhà người ta luôn!

Để so sánh thì Shizuka xứng đôi vừa lứa với Dekisugi hơn nên Nobita thường tỏ ra ghen tỵ. Thậm chí, Nobita từng cố gắng chơi khăm Dekisugi nữa kìa. Dù vậy, Dekisugi chỉ nhắc nhở những việc sai trái của Nobita và tin rằng mình sẽ trở thành nhà khoa học trong tương lai thôi.

Nhiều người tin rằng Dekisugi có gia thế không tầm thường nên Jaian không bao giờ dám bắt nạt hay ép cậu này nghe hát. Smart move!

Ông tóc xoăn hễ lên truyện là kiểu gì cũng đang ăn mì tôm

5251342a902639fc4d15.jpg


e8669824ead549addaeb.jpg


Thi thoảng, chúng ta sẽ bắt gặp một vài khung hình về anh đeo kính, tóc xoăn tít ngồi ăn mì tôm trong Doraemon. Đấy, chỉ có thế thôi nhưng xuất hiện rất nhiều lần, đặc biệt là những tập Doraemon và Nobita đi qua nhà hàng xóm.

ef12214fe9f26cdb2cf2.jpg


Sự thật, gã này còn rất trẻ và có tên Koike, là nhân vật "cameo" trong bộ truyện "Tiểu quỷ Q-Taro" của Fujiko đấy!

Koike có gương mặt khắc khổ, rầu rĩ vì thi rớt Đại học, không có tiền trang trải nên phải đeo tất rách và ăn mì gói qua ngày. Thương quá đi! Như hình ảnh trong một số tập khác thì có vẻ như Koike sống cùng mẹ và em trai.

Ông hàng xóm khó tính hay bị tụi trẻ ném bóng vỡ cửa kính



Ông bác này tên là Kaminari, rất khó tính và thường xuyên nhăn nhó lắm nha.

Số là nhà ông Kaminari ngay sát sân bóng chày của bọn trẻ, thi thoảng sẽ có đứa ném bóng khiến cửa kính vỡ tan. Khi đó, Kaminari sẽ hét toáng lên "ĐỨA NÀO ĐẤY?" và ra lùa tụi trẻ con nhưng thường không túm được đứa nào hết.

Và thế là, Nobita lại bị ép đi xin lại bóng rồi phải đối mặt với cơn giận của ông Kaminari. Thế nhưng đây cũng là ông bác tốt bụng, sẵn sàng giúp Nobita trong tập đi thu thập cây cỏ mùa thu đấy nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top