Hôm trước chị hẹn gặp đứa bạn thân hồi cấp 3, tình cờ là cô giáo chủ nhiệm lớp con riêng của chồng nữa chứ. Ngồi tám chuyện vui vui, chị liền đóng luôn tiền học đầu năm cho bé cho nhanh
Khi chị về với Minh thì anh ấy đã từng trải qua một lần đò rồi. Nghe kể lại thì Hân - vợ cũ của anh - toàn ở nhà "ăn bám" chồng, không đi làm, dẫn đến gia đình thiếu tiền, phải vay mượn tứ phía. Cuối cùng hai người chia tay. Minh chuyển sang công ty chị làm việc. Lúc đầu hai đứa chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, nhưng mà càng nói chuyện càng thấy anh ấy từng trải, có chiều sâu, rồi chị... yêu luôn không biết từ lúc nào Chị chấp nhận chịu tiếng "mẹ ghẻ", "vợ hai" để được ở bên anh một cách chính thức.
Sau khi cưới xong, Minh không dẫn con trai riêng về nhà chơi nữa. Đầu tháng nào hai vợ chồng cũng ra trường thăm bé một lần. Còn tiền trợ cấp thì anh chuyển khoản thẳng cho vợ cũ, không nhắn tin tám chuyện gì luôn. Thế nên chị khá yên tâm, không sợ drama "tình cũ không rủ cũng tới" hay gì đâu
Tuần trước đi uống cà phê với bạn thân, tám chuyện một hồi chị mới biết bạn đang làm cô chủ nhiệm lớp con chồng. Nghĩ là làm điều tốt, thể hiện sự quan tâm với bé và chồng sẽ khen, chị liền đóng luôn mấy khoản thu đầu năm cho bạn. Ai ngờ... nhận về toàn là đắng
Tối về kể cho chồng nghe chuyện đóng tiền học cho con anh. Vừa nghe xong anh ấy đập bàn, chỉ tay mắng chị nhiều chuyện, tự ý làm không bàn bạc trước. Anh nói đã chuyển cho mẹ bé 3 triệu rồi, nhiều hơn tháng trước 1 triệu để đóng tiền học. Giờ chị đóng thêm làm tốn kém tiền của anh ấy
Lúc này chị mới vỡ lẽ: chồng mình là người... siêu keo kiệt luôn á! Mấy ngày nay cứ thấy mặt chị là anh cằn nhằn xót tiền, càm ràm mãi đến mức chị bực quá phải quát lại mới chịu im đấy
Nguồn: soha.vn