Có một truyền thuyết cực huyền bí rằng cứ mỗi khi trời đổ mưa, nước ở đây lại chuyển sang màu đỏ rực như máu đó!
Trường Giang là con sông to nhất nhà Trung Quốc, được tôn là dòng sông Mẹ hiền hòa đã tạo nên nền văn hóa lâu đời của đất nước tỷ dân này.
Nếu bạn là tín đồ phượt thích khám phá cảnh đẹp non nước hữu tình thì hai bên bờ Trường Giang chính là địa điểm check-in cực phẩm không thể bỏ lỡ. Nhưng mà bạn có biết không? Ở phụ lưu của Trường Giang có một nhánh sông siêu đặc biệt, mỗi lần trời mưa là nó lại biến thành dòng sông đỏ rực như trong phim vậy! Nghe có vẻ thần thoại quá nhỉ?
Tên của dòng sông này cũng ez game lắm, nó được gọi là sông Xích Thủy, nằm ở ngã ba ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên - nơi nổi tiếng với vô vàn loại rượu thơm ngon luôn nha!
Tại sao con sông này lại có tên là Xích Thủy? Hồi xưa, sông Xích Thủy còn có tên An Lạc Thủy hay Đại Thiệp Thủy. Thật ra thì có một truyền thuyết kể rằng cứ mỗi khi trời mưa, nước ở đây lại đổi sang màu đỏ au.
Nhưng mà thực tế thì hiện tượng này không phải truyền thuyết đâu nhé, nó có căn cứ khoa học hẳn hoi! Ở thượng nguồn sông Xích Thủy có một thung lũng chứa đất đá màu đỏ. Sau một thời gian dài bị phong hóa, loại đất đá này đã trở nên mềm và dễ vỡ hơn.
Khi mưa xuống, nước sông dâng cao bị trộn lẫn với loại bùn đất ở thượng nguồn. Vì loại đất đá này màu đỏ nên dòng nước cũng chuyển màu theo luôn. Nhìn từ xa giống như một dòng sông máu chảy, ai không hiểu gì thì cứ thấy hơi rùng rợn ấy chứ!
Cái tên Xích Thủy cũng từ đó mà có. "Xích" trong tiếng Trung có nghĩa là màu đỏ nè.
## Những truyền thuyết về con sông có màu đỏ
Có một truyền thuyết siêu kỳ bí về con sông này đó. Người ta đồn rằng có một vị Long Vương sống ở đáy sông Xích Thủy. Ngày thường thì chill lắm, nhưng mà gặp sấm sét và mưa là Long Vương trở nên rất hung dữ luôn! Mỗi khi Long Vương nổi cáu, nước sông nơi đây sẽ chuyển sang màu đỏ au.
Ngoài việc sông đổi màu, còn có một hiện tượng lạ nữa là mỗi lần trời mưa, nhiều loài rắn rết ở khu vực hai bên bờ sông sẽ ùa ra hết. Người ta cho rằng hiện tượng này là để ngăn con người làm phiền đến sự yên tĩnh của Long Vương.
Tuy nhiên, theo giải thích khoa học thì do mưa làm nước sông dâng cao, mất nơi ẩn náu nên các loài rắn rết và côn trùng sống gần hai bên bờ phải bò lên chỗ cao thôi mà!
Sự xuất hiện của những truyền thuyết này xuất phát từ việc ngày xưa con người không có cách nào giải thích được một số hiện tượng tự nhiên.
Sông Xích Thủy là một thánh địa du lịch sở hữu phong cảnh độc nhất vô nhị luôn! Sau cơn mưa, dòng sông chuyển màu đỏ rực. Nếu may mắn trùng hợp với khoảnh khắc hoàng hôn thì cả không gian nơi đây sẽ nhuốm một màu đỏ thắm, tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn vía!
Du khách đến khu vực hai bên bờ sông Xích Thủy có thể tìm hiểu về văn hóa rượu lâu đời, nếm thử đủ loại rượu ngon luôn nha.
Từ thời nhà Hán, cư dân hai bên bờ sông đã biết làm nghề nấu rượu rồi đó. Đến giờ, 60% loại rượu nổi tiếng trong nước hầu hết đều đến từ đây. Ví dụ như rượu Mao Đài nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc ấy! Lý do chủ yếu khiến rượu ở đây ngon đến thế: Xích Thủy là nhánh sông duy nhất của Trường Giang không bị ô nhiễm nè!
Chất nước tuyệt vời đã ủ nên nhiều loại rượu ngon, trong đó có Mao Đài đình đám. Nhiều người thắc mắc rằng dù không bị ô nhiễm nhưng trong nước vẫn có rất nhiều vi khuẩn và đất cát, vậy ủ rượu từ nước sông Xích Thủy có hợp vệ sinh không?
Thật ra màu sắc của sông Xích Thủy thay đổi theo mùa nè! Khoảng thời gian từ Tết Đoan Ngọ (tháng 6) đến Tết Trùng Dương (tháng 10) là mùa mưa ở sông Xích Thủy, nên nước sông chuyển sang màu đỏ đậm nhất chứa phù sa dày đặc.
Ngoài thời gian này ra, nước sông vẫn ở trạng thái trong xanh bình thường mà. Người ta sẽ lấy nước này để nấu rượu sau khi thanh lọc và diệt khuẩn kỹ càng rồi. An toàn lắm!
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn