Chiều nay, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình như Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Ngọc Hà... đã phủ một màu đỏ rực rỡ sao vàng rồi nè!
Từ khoảng 13h, từng tốp sinh viên các trường đại học trong nội thành đã bắt đầu check-in về khu vực quảng trường rồi. Không hẹn mà gặp, rất nhiều bạn cùng chọn chiếc áo cờ đỏ sao vàng làm outfit của ngày. Giữa dòng người đông đúc, sắc đỏ rực rỡ trải dài khắp các tuyến phố, tạo nên khung cảnh ngập tràn niềm tự hào dân tộc gòi á
Nguyễn Thảo (trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ: "Bọn mình đến sớm để chắc chắn có chỗ đứng gần quảng trường. Lần đầu tiên được xem trực tiếp một buổi sơ duyệt quy mô lớn như vậy, cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức. Khoác chiếc áo cờ đỏ sao vàng, mình thấy như hòa vào tinh thần của ngày lễ lớn luôn".
Không chỉ sinh viên, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến sớm. Anh Trần Mai Nam (35 tuổi, Thanh Xuân) dẫn theo hai con trai đứng trên đường Hùng Vương. Ba cha con đều mặc áo đỏ, trên tay cầm cờ nhỏ xinh xắn. Anh kể: "Bình thường, các con chỉ được xem diễu binh qua tivi. Hôm nay, tôi muốn đưa các cháu đến tận nơi để cảm nhận không khí. Cả nhà mặc áo cờ cho thêm ý nghĩa. Các con rất háo hức từ sáng, cứ hỏi mãi bao giờ được đi". Ủa mà dễ thương ghê
Không khí ngày một rộn ràng hết sức luôn nha! Trên phố Điện Biên Phủ, nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đứng xếp hàng, vừa chụp ảnh sống ảo, vừa vẫy cờ. Bạn trẻ tên Lê Hoàng Nam cho biết: "Cả nhóm thống nhất mặc áo cờ đỏ sao vàng từ mấy hôm trước rồi. Bọn mình coi đây là dịp đặc biệt để lưu giữ ký ức thanh xuân. Hình ảnh mọi người khoác cùng một màu áo khiến ai cũng thấy tự hào nè". Vibe yêu nước quá trời
Bên cạnh sắc đỏ của áo, còn có tiếng trống, tiếng nhạc, hòa cùng tiếng reo hò của người dân. Những con đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình đông dần, nhưng không hề xô bồ, hỗn loạn đâu nha. Lực lượng chức năng cùng các nhóm tình nguyện viên túc trực, phân luồng, hướng dẫn người dân đứng đúng vị trí để vừa an toàn, vừa có thể theo dõi trọn vẹn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn