Đồng nghiệp vay tiền 1 năm chưa trả, còn mời đi đám cưới: Chủ nợ làm một việc ai cũng nể và cái kết bất ngờ

CamNgok947

New member
e37bb35e8d710ca59dfd.jpg


Cho vay xong là rơi vào thế khó đấy fam ơi: không đòi thì mất tiền, còn đòi thì sợ mất luôn cả "bồ"

Nơi làm việc chính là nơi bạn có thể thấy rõ nhất cách một người cư xử đó nha. Trần Vượng (đang làm tại Bắc Kinh, Trung Quốc) đã gặp phải một tình huống drama cực mạnh tại văn phòng luôn.

Do có thành tích xịn sò trong hai năm làm việc, Trần Vượng được "thăng chức" làm leader cho một dự án mới. Trong team mới, anh quen được một người bạn tên là Vân Tường. Vì hai người cùng tuổi và vibe hợp nhau nên nhanh chóng click và trở thành bestie luôn.

Rồi một ngày đẹp trời, Vân Tường đến hỏi vay 500 NDT, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Thấy số tiền không nhiều lắm, Trần Vượng cũng không nghĩ nhiều mà chuyển thẳng cho đồng nghiệp của mình.

Khi dự án kết thúc, cả hai được giao cho nhiệm vụ mới. Vì công việc bận rộn nên thời gian gặp mặt cũng giảm hẳn. Nhưng có một điều khiến Trần Vượng luôn thấy ngứa ngáy là đã hơn nửa năm trôi qua mà Vân Tường vẫn chưa nhắc gì đến chuyện trả lại 500 NDT. Anh cũng không dám chủ động nhắc vì sợ bị đánh giá là keo kiệt

Một năm sau khi cho bạn vay tiền, Trần Vượng nhận được thiệp cưới từ Vân Tường. Anh phân vân cực độ: Trước kia bạn mượn 500 NDT, một xu cũng không trả, giờ kết hôn lại mời mình à? Vấn đề là có nên đi và đưa phong bì hay không đây?

Sau một hồi suy tư, Trần Vượng vẫn quyết định đến dự đám cưới của bạn. Anh cũng không quên mang theo một khoản tiền mừng nữa chứ. Điều mà anh không ngờ tới là khi đến dự lại được chính chú rể đưa cho một phong bao màu đỏ.

78a5db85090706fef762.jpg


Sau khi về nhà, anh "đứng hình" khi mở phong bì vì thấy bên trong có tới 2000 NDT (khoảng 6,8 triệu đồng) luôn

Plot twist chưa hết đâu nha! Mười ngày sau, Vân Tường gửi tin nhắn mời anh đi ăn tối sau giờ làm. Đến nơi hẹn, anh ngạc nhiên không nói nên lời.

Trong phòng ăn không chỉ có Vân Tường mà còn có ông chủ của công ty nữa. Đến lúc này anh mới biết người bạn này chính là em trai của chủ tịch. Vì ở nhà quá nhàm chán nên Vân Tường xin anh trai một vị trí ở công ty. Chính cách ứng xử của anh đã khiến sếp yêu mến và đánh giá cao.

Maryanne Parker, nhà sáng lập của một công ty tư vấn tài chính cho biết: "Trong nhiều trường hợp, việc bạn yêu cầu người vay trả tiền cho mình có thể gây ra nhiều bất tiện và bất lợi".

Theo bà, cách tốt nhất để đòi lại tiền phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với người vay, số tiền nợ và tình hình hiện tại của họ.

"Nếu cho anh chị em ruột vay tiền, bạn sẽ không cảm thấy khó xử khi yêu cầu trả lại, đặc biệt nếu gia đình bạn có 'truyền thống' vay tiền là phải trả tiền. Còn nếu cho người khác vay, bạn có thể khéo léo dùng một số cách để không làm hỏng mối quan hệ.

Ngay từ lúc cho vay, bạn nên nói rõ rằng bạn để họ mượn tiền chứ không cho họ nhé. Ngoài ra, hãy nêu rõ khoảng thời gian mà bạn muốn số tiền được hoàn trả. Nhiều người vô tình hoặc cố ý hiểu sai việc này vì người cho vay khá giả hơn họ. Nếu không làm rõ từ đầu, họ có thể ỷ lại và vay mãi không chịu trả.

4370bab570b1254d04c9.jpg


Thậm chí, họ còn cảm thấy khó chịu hơn người cho vay khi bị đòi tiền nữa á. Tất nhiên, họ gặp khó khăn về tài chính nên mới đi vay nhưng điều đó không có nghĩa là người cho vay không được đòi lại khi mình cần. Nhìn chung, việc cho vay khiến chúng ta rơi vào tình trạng khá bất lợi đấy", Parker nói.

Bà khuyên rằng nếu chưa nêu rõ ngày trả nợ từ đầu, bạn hãy tìm cách khéo léo để đòi nợ. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu họ trả tiền theo từng đợt để giảm bớt gánh nặng. Tuy nhiên, không nên viết điều khoản trả nợ bằng văn bản, trừ khi người đó nợ bạn số tiền đáng kể.

Theo Parker, đòi nợ theo kiểu trịch thượng hay gay gắt chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ của bạn. Ngược lại, khéo léo nhưng kiên quyết sẽ giúp bạn vừa lấy lại được tiền vừa không làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai bên

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top