KiSweet2758
New member
Mình chẳng tiếc miếng ăn gì đâu nhưng mà đã lấy đồ người ta thì nói một tiếng cho có đạo đức chứ nhỉ
Chuyện drama ở công sở thì ai cũng biết là nhiều vô kể, toàn những case cười ra nước mắt luôn á. Hồi xưa mình hay nghe nói phụ nữ ở chung với nhau mới sinh nhiều chuyện, còn đàn ông thì hiếm khi nghe. Chắc cũng có nhưng mà mình may mắn chưa gặp thôi.
Nói thật thì mình cũng ăn may lắm, nộp đơn đi mấy chỗ mơ ước thì toàn bị reject, mấy chỗ nộp cho vui lại được nhận Cuối cùng chọn công ty hiện tại và đã gắn bó ngót nghét chục năm rồi nè.
Lương khởi điểm không cao lắm nhưng chế độ tăng lương và phúc lợi xịn sò, môi trường làm việc healthy cả về vật chất lẫn tinh thần luôn. Văn phòng lúc nào cũng thoáng mát, nhiều cây xanh, sạch sẽ và văn hóa công ty cũng ổn áp không chê vào đâu được.
Phòng mình làm đa phần là chị em phụ nữ, ai cũng thương nhau như người nhà. Thậm chí cơm nước còn mang đi chia sẻ, mỗi người một món rồi ngồi quây lại ăn chung cực vibe
Làm việc thì ai cũng responsible cực kỳ, hễ ai bận việc là có người sẵn sàng support ngay. Nói chung công ty toàn người gắn bó lâu năm là đủ biết môi trường tốt đến mức nào rồi ha.
Nhưng mà đâu có chỗ nào perfect 100% đúng không, luôn có trường hợp ngoại lệ. Và ngoại lệ của team mình mới xuất hiện cuối tháng trước đây thôi.
Vừa rồi do công ty có thay đổi phòng ban nên có biến động nhân sự, cuối cùng phòng mình nhận một anh đồng nghiệp từ phòng khác chuyển sang. Công ty lớn nên các phòng ban cũng ít khi biết nhau, anh này với mình chẳng khác gì người lạ.
Truyền thống phòng mình là phải có bữa tiệc nhỏ chào mừng người mới, lâu rồi không có newbie nên lần này excited lắm. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, anh đồng nghiệp có vẻ hợp với team vì tính cách cởi mở, dễ hòa đồng.
Nhưng mà vấn đề bắt đầu từ việc anh này có thói quen ăn vặt level pro, không phải kiểu nữ nhi nhâm nhi nửa gói snack là xong đâu, mà phải ăn bằng suất ăn chính luôn á, nhìn thôi đã no
Phòng toàn nữ nên lúc đầu anh xin bánh, xin mì gì thì mọi người cũng cho vì thấy thảo. Hôm đó anh thu về cả núi đồ ăn mà nhìn qua đủ cho mình tiêu thụ cả tuần. Thế mà chỉ trong một buổi chiều, anh xử hết luôn không cần ai giúp
Tất nhiên lúc đầu mọi người chỉ trầm trồ về cái dạ dày siêu to khổng lồ của anh thôi chứ chưa nghĩ gì nhiều, còn khen ăn giỏi nữa cơ.
Nhưng càng về sau mức độ xin ăn càng nhiều, ngày nào anh cũng đi xin đồ ăn của người này người kia. Biết mình ăn nhiều thì nên tự chuẩn bị chứ nhỉ? Đằng này vừa xin nhiều vừa xin thường xuyên, thậm chí thấy ai ăn gì là nhảy vào ăn cùng luôn...
Đợt này mình mới mang thai em bé thứ hai, chẳng hiểu sao lại thèm hạt điều vô cùng, nhưng mà mua một hộp hạt điều ngon cũng vài trăm k nên cũng ngại chi lắm Mãi đến khi nghén quá không ăn được gì mới quyết định mua mấy hộp về cất tủ ăn dần.
Hôm qua hàng mới về, mình cất vào tủ như thường lệ. Anh đồng nghiệp thấy vậy chạy ra xin rồi tự ý đổ cả núi vào bát của mình mang về chỗ.
Nhưng chuyện đáng nói hơn là hôm sau khi mình đi làm, vừa mở tủ ra thì thấy hộp hạt điều hôm qua mới ăn vài hạt giờ chỉ còn cái hộp rỗng Đồ mình đã cất vào tủ nên khá yên tâm là không ai động, sáng ra thấy cảnh này mình shocked luôn.
Ngay lập tức mình biết thủ phạm là ai. Tính mình ngay thẳng có gì nói đấy nên nhắn tin hỏi lý do tại sao tự ý mở tủ lấy đồ mà không hỏi một câu. Anh ta chỉ seen rồi bỏ đó
Một lát sau, anh đồng nghiệp đi làm muộn nhất văn phòng lững thững đến bàn mình đưa cho 30 nghìn. Trong khi mình đang ngơ ngác thì anh ta thản nhiên nói đây là tiền trả hạt điều! Trả cho hộp gần 300k với số tiền bằng 1/10 với lý do hộp đó mình cũng đang ăn dở rồi???
Mình không tin vào tai mình luôn á Thật ra mình cũng chẳng phải dạng ki bo gì nhưng quan trọng là không thể chấp nhận được cái thái độ này.
Nguồn: soha.vn