Đông Nam Á vừa trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng 200 năm mới có một lần: Tương lai còn đáng sợ hơn

NgocYeu

New member
b2781872d0ed6bbca109.jpg


Theo báo cáo mới nhất từ World Weather Attribution (WWA) - nhóm các nhà khoa học quốc tế, đợt nắng nóng tháng 4 vừa rồi ở Đông Nam Á chính là sự kiện 200 năm mới xảy ra một lần, và "gần như không thể có" nếu không phải do biến đổi khí hậu gây ra. Nghe mà rợn người luôn á!

**Khi mỗi ngày đi làm là một thử thách sống còn**

Giữa hàng ngàn chiếc xe máy ngược xuôi trên đường phố Hà Nội đông đúc, anh Phong, 42 tuổi, phải bắt đầu ca làm từ 5 giờ sáng và cày liên tục 12 tiếng đồng hồ mà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng đợt nắng nóng cực đỉnh trong hai tháng qua đã khiến công việc tài xế công nghệ của anh trở thành một cuộc chiến sinh tồn thực sự. Để chống chọi với cái nóng hơn 40 độ, anh phải trang bị cả một bộ đồ nghề: mũ, khăn ướt và mấy chai nước. Biết đâu nhiệt độ trung bình tháng 5 ở Hà Nội là 32 độ C mà giờ còn cao hơn thế nữa!

"Nếu bị say nắng, tôi sẽ phải tạm dừng lái xe", anh chia sẻ với CNN. "Nhưng rất khó".

Điều anh lo nhất không phải là bản thân mình, mà là... chiếc điện thoại gắn trên xe! Anh còn phải mang theo cả chiếc ô nhỏ để che cho điện thoại - "bạn đồng hành" quan trọng nhất trong công việc. "Tôi rất lo pin sẽ bị nóng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời". Mất điện thoại là mất cơm, ai cũng hiểu mà! ☀️

Còn anh Hung, 53 tuổi, làm công nhân vệ sinh môi trường ở quận Đống Đa thì càng vất vả hơn.

"Không thể tránh được nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa và đầu giờ chiều", anh Hung tâm sự với CNN. "Nhiệt độ quá cao cũng khiến rác bốc mùi khó chịu hơn, công việc vốn đã vất vả nay lại càng vất vả hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sức lao động của tôi".

Giải pháp của anh? "Tôi cố gắng làm việc vào sáng sớm hoặc chiều, tối", anh nói. "Vào giờ nghỉ trưa khi nhiệt độ lên cao, tôi tìm một vỉa hè trong con hẻm nhỏ, trải các tấm bìa các tông nằm nghỉ một lúc rồi chiều lại tiếp tục công việc". Nghe mà thương quá đi!

a8ebed6dc36b7a0389ca.jpg


Sang bên Thái Lan, anh Supot Klongsap - một công nhân xây dựng ở Bangkok cũng không khá hơn. Đợt nắng nóng năm nay khiến anh "toát mồ hôi 24/7" và kiệt sức liên tục. "Tôi bắt đầu đổ mồ hôi từ 8 giờ sáng và rất khó làm việc. Tôi cảm thấy rất kiệt sức vì mất quá nhiều nước".

Thậm chí ban đêm ngủ tại công trường cũng không dễ thở chút nào. "Dù vào ban đêm nhưng nước chảy ra từ đường ống vẫn nóng như nước sôi. Không thoải mái một chút nào". Nước tắm mà nóng như trà đá là sao trời?

Theo CNN, những người lao động ngoài trời trên khắp Đông Nam Á chính là nhóm chịu thiệt thòi nhất trong "đợt nắng nóng kỷ lục" vừa qua.

**Kỷ lục chồng chất kỷ lục**

Tháng 4 và tháng 5 vốn dĩ đã là những tháng nóng nhất trong năm ở Đông Nam Á rồi, khi nhiệt độ tăng cao trước khi mưa gió mùa đến mang lại chút mát mẻ. Nhưng năm nay, nhiệt độ đã lên đến mức chưa từng thấy ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.

Thái Lan phá kỷ lục lịch sử với nhiệt độ 45,4 độ C vào ngày 15/4, trong khi Lào ghi nhận mức nhiệt cao nhất 43,5 độ C trong hai ngày liên tiếp vào tháng 5. Còn Việt Nam? Chúng ta "đột phá" với 44,2 độ C hồi tháng 5, theo phân tích dữ liệu trạm thời tiết của nhà khí hậu học - nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera.

Herrera còn gọi đây là "đợt nắng nóng kéo dài khắc nghiệt nhất" và nó còn kéo sang tận tháng 6 nữa chứ! Vào ngày 1/6, Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức nhiệt nóng kỷ lục 43,8 độ C. Nóng quá trời nóng quá đất! ️

Trong báo cáo gần đây từ World Weather Attribution (WWA), nhóm các nhà khoa học quốc tế khẳng định đợt nắng nóng tháng 4 ở Đông Nam Á là sự kiện 200 năm mới có một lần và "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu.

**Tương lai còn đáng lo hơn nhiều**

Dữ liệu của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus cho thấy, từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, cả sáu quốc gia ở Đông Nam Á đều có nhiệt độ cảm nhận hàng ngày đạt gần 40 độ C trở lên - vượt qua ngưỡng được coi là nguy hiểm, đặc biệt với những người có vấn đề sức khỏe hoặc chưa quen với nhiệt độ cao.

b1bdfdfb393078a09c8f.jpg


Riêng Thái Lan, 20 ngày trong tháng 4 và ít nhất 10 ngày trong tháng 5 có nhiệt độ gần như trên 46 độ C. Mức này được coi là "đe dọa tính mạng" đối với bất kỳ ai, kể cả những người khỏe mạnh đã quen với nhiệt độ cực cao. Nghe thôi đã muốn... chui vào tủ lạnh rồi!

f812a92e2d9a7dcc0613.jpg


Trong suốt tháng 4 và tháng 5, Việt Nam, Campuchia, Lào và Malaysia đều có vài ngày có khả năng gây ra tình trạng nắng nóng cực cao. Myanmar còn "khủng" hơn với 12 ngày như vậy.

Theo báo cáo của WWA, đợt nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 5 ở Đông Nam Á đã gây ra tình trạng nhập viện trên diện rộng, làm hư hỏng đường xá, gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Học sinh ở nhà, phụ huynh cũng khổ theo!

Zachariah, thành viên của WWA, giải thích với CNN: "Khi bầu khí quyển trở nên ấm hơn, khả năng giữ ẩm của nó trở nên cao hơn và do đó khả năng xảy ra các đợt nóng ẩm cũng tăng lên". Và các đợt nóng ẩm nguy hiểm hơn nóng khô nhiều đấy nhé!

Theo nghiên cứu, nếu sự nóng lên toàn cầu tiếp tục tăng lên 2 độ C, những đợt nóng ẩm như vậy có thể xảy ra thường xuyên hơn gấp 10 lần. Tức là... từ 200 năm một lần thành 20 năm một lần ấy!

**Con số đáng báo động về tương lai**

Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: nếu lượng khí thải tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay, nắng nóng sẽ khiến Thái Lan chứng kiến thêm 30 ca tử vong trên 1 triệu người vào hai thập kỷ tới và thêm 130 ca tử vong trên 1 triệu người vào cuối thế kỷ này.

Đối với Myanmar, con số đó sẽ lần lượt là 30 và 520 người, còn Campuchia là 40 và 270 người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top