Mình là Ngọc Mai, đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền nè! Quê ở thành phố cảng Hải Phòng, từ bé mình đã mơ ước trở thành nhà báo, BTV hay MC truyền hình để được đi khắp các miền đất nước, kể những câu chuyện về những mảnh đời kém may mắn hơn. Nghe có vẻ nhỏ bé nhưng đó chính là động lực để mình cày cuốc không ngừng nghỉ đấy
May mắn là mình được cả nhà, thầy cô và bạn bè support hết mình trên con đường theo đuổi ước mơ. Nhờ vậy mà suốt 12 năm liền mình đều là học sinh Giỏi luôn, thêm cả giải Nhất môn Ngữ văn cấp trường khi học lớp 11 nữa Tuy nhiên để chạm được tới nghề báo thì còn phải vượt qua biết bao chông gai, nên mình luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng hoàn thiện mỗi ngày!
Theo đuổi đam mê toàn gặp drama
Mình nhớ như in lần đầu tiên phải tự bươn chải lên Hà Nội, cảm giác lạc lõng và sợ hãi lắm luôn. Bố mẹ mình đều là công chức nên không thể hỗ trợ nhiều như ba mẹ các bạn khác. Lúc đó thật sự tủi thân cực kỳ á. Lần đầu tiên phải tự tìm nhà, tìm bạn ở cùng mà khó khăn vô cùng. Đến gần ngày nhập học rồi mà vẫn chưa có chỗ ở, hoang mang lắm luôn
Nhưng may quá, mình gặp được một bạn học cùng trường và được giới thiệu chỗ trọ. Đến giờ, những người bạn ở cùng lúc đó vẫn luôn ở bên mình mỗi khi gặp khuyết điểm.
Ở xa nhà thì chuyện tiền bạc cũng là nỗi lo của nhiều sinh viên lắm. Có vài tháng mình ăn mì tôm trừ bữa hoặc nhịn đói luôn vì không dám xin tiền mẹ, do có nhiều khoản phí phát sinh không như dự tính. Lúc đó mình quyết định phải đi làm thêm để đỡ gánh cho bố mẹ. Mình đã từng làm siêu nhiều việc: phục vụ, viết bài thuê, làm sự kiện, đóng quảng cáo, chụp mẫu... và hiện tại đang làm content marketing đây
Mình nhớ có một khoảng thời gian chỉ dám ngủ 3-4 tiếng/ngày vì không sắp xếp nổi giữa việc đi làm và đi học. Nhưng may là sau đó mình đã thu xếp ổn mọi thứ và lấy lại được cân bằng. Nhiều khi nghĩ lại quãng thời gian đó mình vẫn rùng mình, không hiểu sao có thể làm nhiều như vậy được
Nhưng phải trải qua quãng thời gian chông chênh và vất vả đó, mình mới trưởng thành hơn và trở nên can đảm, mạnh mẽ trước mọi giông bão!
Là người trẻ phải sống hết mình với đam mê
Mình nhớ cô giáo cấp ba từng nói: "Cuộc đời chỉ có một lần, hãy sống thật ý nghĩa và hãy sống hết mình vì đam mê". Đó cũng chính là lý tưởng sống của mình đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn