EchXinh1304
New member
Rạng sáng 30/3 vừa rồi, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại cảng Chiến Thắng (đảo Thanh Lân, Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) khiến ai nghe cũng xót xa. Một chiếc tàu cá đang neo đậu bình thường bỗng bị dông lốc đánh lật úp, khiến 2 mẹ con bị mắc kẹt trong cabin và không qua khỏi
Lãnh đạo Đặc khu Cô Tô xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News rằng vào khoảng 4h sáng cùng ngày, cơn dông lốc bất ngờ kèm gió giật cực mạnh đã đánh úp chiếc tàu đánh bắt hải sản đang neo tại cảng Chiến Thắng (thuộc thôn 2, đảo Thanh Lân). Vị trí tàu cách bờ khoảng 300m.
Chủ tàu là anh V.V.T (sinh năm 1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng). Hai nạn nhân không may gồm chị Đ.T.H (sinh năm 1989, vợ anh T.) và cháu V.T.A (sinh năm 2023, con trai anh T.) - một em bé mới chỉ hơn 1 tuổi
Thời điểm cơn dông ập đến, anh T. đang ở khu vực mũi tàu để neo buộc nên bị hất văng xuống biển, may mắn bơi được vào bờ. Còn 2 mẹ con thì đang ngủ trong cabin...
Ngay khi nhận tin, bà Lê Ngọc Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu và ông Đinh Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặc khu Cô Tô đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn cấp.
Đến hơn 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được thi thể chị H. lên bờ. Khoảng một tiếng sau, thi thể cháu V.T.A cũng được tìm thấy.
Chính quyền Đặc khu Cô Tô đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng/người; Đồn Biên phòng Thanh Lân hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Đồng thời bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn và sắp xếp xe đưa gia đình về quê lo hậu sự.
Đặc biệt ấm lòng là các cơ quan, đơn vị và bà con trên đảo Thanh Lân cũng tự nguyện quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân với tổng số tiền gần 30 triệu đồng
Nguyên nhân được xác định ban đầu là do dông lốc ập đến quá bất ngờ, gió giật cực mạnh làm lật úp phương tiện khi các nạn nhân đang ngủ say trong cabin. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Trùng hợp buồn là cùng đêm 29/3, tại tỉnh Tuyên Quang cũng xảy ra vụ lật thuyền đánh cá khiến 2 vợ chồng thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 22h, anh N.V.T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (sinh năm 1993) và con trai N.T.Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá. Anh T. tự lấy chiếc thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ, chở vợ và con ra giữa sông để thả lưới.
Trong lúc thả lưới, thời tiết bất ngờ xuất hiện gió mạnh khiến chiếc thuyền bị lật. Cả ba người rơi xuống nước. Cháu Đ. may mắn bơi được vào bờ an toàn, trong khi anh T. và chị H. bị nước cuốn, mất tích. Đến 11h30 hôm nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng gia đình lo hậu sự.
Nguồn: soha.vn
Lãnh đạo Đặc khu Cô Tô xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News rằng vào khoảng 4h sáng cùng ngày, cơn dông lốc bất ngờ kèm gió giật cực mạnh đã đánh úp chiếc tàu đánh bắt hải sản đang neo tại cảng Chiến Thắng (thuộc thôn 2, đảo Thanh Lân). Vị trí tàu cách bờ khoảng 300m.
Chủ tàu là anh V.V.T (sinh năm 1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng). Hai nạn nhân không may gồm chị Đ.T.H (sinh năm 1989, vợ anh T.) và cháu V.T.A (sinh năm 2023, con trai anh T.) - một em bé mới chỉ hơn 1 tuổi
Thời điểm cơn dông ập đến, anh T. đang ở khu vực mũi tàu để neo buộc nên bị hất văng xuống biển, may mắn bơi được vào bờ. Còn 2 mẹ con thì đang ngủ trong cabin...
Ngay khi nhận tin, bà Lê Ngọc Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu và ông Đinh Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặc khu Cô Tô đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn cấp.
Đến hơn 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được thi thể chị H. lên bờ. Khoảng một tiếng sau, thi thể cháu V.T.A cũng được tìm thấy.
Chính quyền Đặc khu Cô Tô đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng/người; Đồn Biên phòng Thanh Lân hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Đồng thời bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn và sắp xếp xe đưa gia đình về quê lo hậu sự.
Đặc biệt ấm lòng là các cơ quan, đơn vị và bà con trên đảo Thanh Lân cũng tự nguyện quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân với tổng số tiền gần 30 triệu đồng
Nguyên nhân được xác định ban đầu là do dông lốc ập đến quá bất ngờ, gió giật cực mạnh làm lật úp phương tiện khi các nạn nhân đang ngủ say trong cabin. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Trùng hợp buồn là cùng đêm 29/3, tại tỉnh Tuyên Quang cũng xảy ra vụ lật thuyền đánh cá khiến 2 vợ chồng thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 22h, anh N.V.T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (sinh năm 1993) và con trai N.T.Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá. Anh T. tự lấy chiếc thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ, chở vợ và con ra giữa sông để thả lưới.
Trong lúc thả lưới, thời tiết bất ngờ xuất hiện gió mạnh khiến chiếc thuyền bị lật. Cả ba người rơi xuống nước. Cháu Đ. may mắn bơi được vào bờ an toàn, trong khi anh T. và chị H. bị nước cuốn, mất tích. Đến 11h30 hôm nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng gia đình lo hậu sự.
Nguồn: soha.vn