BeoSusu9941
New member
Tròn 75 tuổi rồi đó các bạn ơi! "Đồng hồ Ngày tận thế" - chiếc đồng hồ "xui xẻo" nhất hành tinh, chuyên báo giờ diệt vong của nhân loại sắp được chỉnh lại đây
"Đồng hồ Ngày tận thế" báo hiệu thời điểm nhân loại sẽ... bay màu. Và năm nay là năm thứ hai liên tục nó dừng ở mốc 100 giây trước nửa đêm - tức là giờ diệt vong của loài người đó mọi người ơi
Từ năm 1947 tới giờ, các nhà khoa học hạt nhân và chuyên gia đã đóng vai "thần chết" canh giờ cho chiếc đồng hồ này. Mỗi năm, một nhóm cố vấn, nhà nghiên cứu và chuyên gia chính sách của Bulletin of the Atomic Sciences (BAS) họp lại để đánh giá tình hình thế giới xem có "dữ" không, rồi quyết định xem kim đồng hồ sẽ tiến lên gần nửa đêm hơn, lùi lại hay... đứng im
Sau một năm 2021 đầy biến động với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng khí hậu đang "bùng nổ" khắp nơi, liệu đồng hồ này sẽ "flex" thế nào vào năm 2022?
Ngày 20/1/2022, chiếc đồng hồ "sợ ma" này đã được cập nhật, trùng hợp đúng ngày kỷ niệm 75 năm ra đời nữa chứ!
Hồi năm 1947 khi mới debut sau Thế chiến thứ hai, vũ khí hạt nhân được coi là "big boss" đe dọa nhân loại nhất. Nhưng mấy thập kỷ sau đó, plot twist liên tục: thêm đại dịch, biến đổi khí hậu "phi tốc độ" và đủ thứ chuyện kinh dị khác nữa
BAS giới thiệu "Đồng hồ Ngày tận thế" vào năm 1947 với hình minh họa trên bìa tạp chí - một chiếc đồng hồ hiển thị 7 giây đến nửa đêm (thoải mái hơn bây giờ nhiều nhỉ?), để kêu gọi mọi người chú ý đến mối nguy từ vũ khí hạt nhân.
Kể từ lần update gần nhất vào tháng 1/2021, tình hình biến đổi khí hậu càng ngày càng "căng đét": mực nước biển dâng nhanh hơn cả dự đoán xấu nhất; rừng mưa nhiệt đới cháy thành than tạo ra CO2 ầm ầm; và thậm chí cả "Vùng băng cuối cùng" ở Nam Cực cũng có nguy cơ tan chảy luôn rồi
Đại dịch COVID-19 cũng không chịu "nhường sân", vẫn cứ hoành hành với biến thể Omicron siêu lây lan xuất hiện năm 2021. Tính đến giờ, COVID-19 đã lây nhiễm hơn 66 triệu người Mỹ và cướp đi mạng sống của hơn 850.000 người Mỹ, theo số liệu của CDC ngày 18/1
Năm 2020, các yếu tố khác nhau đã ảnh hưởng đến thời gian của "Đồng hồ Ngày tận thế" vào năm 2022, nhưng nhân loại vẫn đang ở trong vùng cảnh báo đỏ nha!
Năm nay là năm thứ hai liên tiếp kim của chiếc "Đồng hồ ngày tận thế" "đứng hình" ở vị trí 100 giây lúc nửa đêm - tức là giờ "game over" của nhân loại đó
Nhưng mà! Vẫn chưa muộn để quay ngược kim đồng hồ và làm cho thế giới an toàn hơn cho mọi người, BAS - tổ chức phi lợi nhuận đang "babysit" chiếc đồng hồ này cho biết.
Mặc dù năm 2021 có một số tiến bộ trong việc đối phó với rủi ro toàn cầu, nhưng chúng ta vẫn đang đứng trên "ngưỡng cửa diệt vong" theo tuyên bố của BAS nha các bạn
**Vậy ngày tận thế là khi nào?
Mỗi năm khi "chỉnh giờ" cho Đồng hồ ngày tận thế, BAS đặt ra hai câu hỏi then chốt: "Năm nay nhân loại có an toàn hơn hay nguy hiểm hơn năm ngoái không?" và "Nhân loại năm nay có an toàn hơn hay nguy hiểm hơn so với 75 năm trước không?"
Scott Sagan, thành viên Hội đồng Khoa học và An ninh BAS kiêm giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stanford, cho biết năm vừa qua có vài tin vui về quản lý vũ khí hạt nhân, với Mỹ và Nga lại ngồi lại "tâm sự" về giới hạn kho vũ khí tại California.
Nhưng mà quan hệ giữa hai nước vẫn "căng như dây đàn" đó! Thêm vào đó, Trung Quốc và Nga test vũ khí chống vệ tinh mới, Triều Tiên sản xuất vật liệu hạt nhân mới và phát triển tên lửa tầm ngắn cho vũ khí nguyên tử, còn Ấn Độ và Pakistan thì vẫn dự trữ hạt nhân ầm ầm. Thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc chạy đua vũ trang mà không có sự kiểm soát nào cả
Thời gian của Đồng hồ ngày tận thế còn phản ánh tình trạng đại dịch COVID-19 vẫn đang lan tràn, đã cướp đi mạng sống của khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới và ước tính khoảng 30 triệu ca tử vong không được báo cáo nữa.
Nguồn: soha.vn