Câu chuyện về dòng họ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh thực sự khiến người ta phải nể phục và xúc động. Cả 7 người trong gia đình đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mà nổi bật nhất là ông Huỳnh Văn Đảnh với chiến tích "thần thánh" - dùng 76 viên đạn mà hạ được 78 quân địch, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ️
Niềm vui đoàn tụ sau bao năm chờ đợi
Mấy hôm nay, ngôi nhà của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở ấp Bình Lợi rộn ràng tiếng cười đón các em về dự giỗ ông Huỳnh Văn Lâu. Đặc biệt hơn, niềm vui càng tròn đầy khi bà Nguyễn Thị Lệ - người yêu của liệt sĩ Quên - vừa chính thức được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh công nhận là vợ liệt sĩ sau bao năm chờ đợi
Tối 26/7 trong chương trình "Sao sáng dẫn đường" trên VTV, ban tổ chức đã trao trả lại cho gia đình những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm: cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió. Những món đồ tuy nhỏ nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm...
Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xác nhận hài cốt được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tin này thực sự là món quà vô giá cho gia đình sau gần 60 năm tìm kiếm ️
Dòng họ anh hùng với 7 liệt sĩ
Bà Huỳnh Thị Lê (72 tuổi), em gái liệt sĩ Quên, kể lại rằng gia đình luôn tự hào về truyền thống yêu nước. Ông nội bà là Huỳnh Văn Cân từ xã Thanh Phú Long đến xã Vàm Cỏ lập nghiệp, kết hôn với bà Trần Thị Phường và có 11 người con.
Trong đó, có tới 7 người trong dòng họ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ: 3 con trai, 2 con rể, 1 cháu ngoại và cháu nội Huỳnh Văn Quên. Tất cả đều chiến đấu trên các mặt trận thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ.
Bà Trần Thị Phường được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, là một trong những người đầu tiên của địa phương nhận danh hiệu cao quý này
Đặc biệt, ông Huỳnh Văn Đảnh (chú ruột của liệt sĩ Quên) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Để ghi nhớ công lao, tên ông hiện được đặt cho một trường tiểu học và một tuyến đường tại xã Vàm Cỏ.
Chuyện tình đẹp giữa chiến tranh
Bà Lê kể, thời kháng chiến, xã Đức Tân và các địa phương lân cận là vùng có phong trào cách mạng mạnh. Hệ thống kênh rạch dày đặc cùng cây cối che phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tế và nuôi giấu bộ đội.
Khi đóng quân ở xã Tân Phước Tây, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gặp bà Nguyễn Thị Lệ. Bà thường tiếp tế lương thực và vá quần áo cho ông. Từ những lần gặp gỡ đó, tình yêu nảy nở giữa hai người
Bà Lê chia sẻ: "Anh Hai Quên từng đóng quân ở xã Tân Phước Tây. Thời đó, bà Lệ thường tiếp tế lương thực, vá quần áo cho anh nên có mối duyên kéo dài đến hôm nay. Tôi rất vui khi câu chuyện tình của anh chị được nhiều người biết đến và chị Hai chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ. Gia đình, dòng họ chúng tôi đã xem chị là con dâu từ lâu, nay chị mới được danh chính ngôn thuận trên giấy tờ"
Fun fact: Giấy báo tử của liệt sĩ từng ghi nhầm tên là "Huỳnh Văn Quyên" thay vì "Huỳnh Văn Quên". Ông Huỳnh Văn Chín (em trai liệt sĩ) cho biết có thể do mẹ ông phát âm không rõ khi làm thủ tục, lại không biết chữ nên không phát hiện sai sót.
Sau gần 60 năm, nhờ các giấy tờ còn lưu giữ, gia đình nhanh chóng nhận ra thông tin trùng khớp với kỷ vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng. Giờ đây, gia đình mong sớm được đến viếng mộ ông
Anh hùng Huỳnh Văn Đảnh - huyền thoại bắn tỉa
Cách nhà liệt sĩ Quên hơn 1km là tuyến đường mang tên Huỳnh Văn Đảnh. Bà Lê Thị Dừa (90 tuổi), vợ của liệt sĩ Đảnh, đang sống cùng con trai út là ông Huỳnh Ngọc Ẩn.
Bà Dừa kể, ông Đảnh tham gia đội du kích xã Đức Tân từ năm 14-15 tuổi. Khoảng 17 tuổi kết hôn với bà rồi tiếp tục lãnh đạo lực lượng du kích. Hai người có 4 con trong thời kỳ đầu.
Năm 1966, ông rời Đức Tân đến căn cứ Ba Thu để tập huấn. Trong lần thăm chồng tại căn cứ, bà Dừa mang thai và sinh người con thứ năm là ông Ẩn. Từ đó, bà một mình nuôi 5 con để chồng yên tâm chiến đấu.
Lần cuối gặp chồng khi ông Ẩn 4 tuổi, bà đưa con đến khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Trong buổi sáng sớm ngắn ngủi, ông Đảnh đang hành quân cùng đồng đội, ghé qua khe cửa nựng má con trai, hỏi thăm vợ con rồi tiếp tục lên đường...
Chiến tích "thần thánh": 76 viên đạn hạ 78 quân địch
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (sinh năm 1977) cho biết các thế hệ con cháu luôn tự hào về người cha, người ông của mình. Theo tài liệu "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Tân", ông Huỳnh Văn Đảnh nổi tiếng với thành tích siêu đỉnh: dùng 76 viên đạn tiêu diệt 78 quân địch
Sau phong trào Đồng khởi (1960-1961), ông trực tiếp chỉ huy đội du kích xã Đức Tân. Dù vũ khí thiếu thốn và thô sơ, đơn vị vẫn bám trụ địa bàn, liên tục chống trả các cuộc càn quét và phá tan âm mưu lập ấp chiến lược của địch.
Dưới sự lãnh đạo của ông, trung đội du kích Đức Tân ngày càng phát triển, nổi tiếng với kỹ năng bắn tỉa chính xác. Nhiều đồn bốt của địch phải rút chạy vì sợ lực lượng du kích địa phương.
Trong trận chống càn của một tiểu đoàn địch năm 1963, ông Huỳnh Văn Đảnh phối hợp cùng lực lượng địa phương đánh bại cuộc càn quét. Riêng ông bắn 13 viên đạn, tiêu diệt 15 quân địch - trong đó có hai phát đạn, mỗi phát hạ hai người luôn! Level bắn tỉa max stats đây rồi
Tổng kết phong trào năm 1963, ông lập chiến tích khủng: 76 viên đạn tiêu diệt 78 quân địch. Tháng 5/1965, ông được trao Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba và được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng
Nguồn: techz.vn