BongSao2k8
New member
Chàng thủ quỹ U23 Việt Nam - Đình Trọng phải ngậm ngùi rút ví đóng phạt vì tội "vô tình" cầm điện thoại trên tay sau giờ tập, hú hồn thật
18h30 chiều 20/3, đội tuyển Việt Nam check-in về khách sạn sau buổi tập mệt nghỉ. Dù đã kiệt sức nhưng các chàng trai vẫn chill tươi rói, trò chuyện vui vẻ với nhau bằng những câu chuyện đời thường đơn giản mà cute phô mai que.
Đình Trọng vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Choi. Anh chàng trở về khách sạn với cổ chân phải được băng đá kín mít luôn.
Việc Trọng "Ỉn" không đi giày ở chân phải khiến trợ lý Lee Young-jin để mắt tới. Ông nhắc nhở học trò về quy định phải đi giày chỉnh chu khi ở khách sạn, đồng thời phát hiện ra việc trung vệ sinh năm 1997 đang cầm theo điện thoại trên tay. Úi dồi ôi caught in 4K luôn á!
Sử dụng điện thoại sau giờ tập là vi phạm quy định của đội nha mọi người. Dù Đình Trọng đã giải thích anh chỉ cầm trên tay chứ không dùng nhưng các đồng đội vẫn nhất trí Trọng phải nộp phạt. Đức Chinh tiến đến gần trêu chọc nhắc người bạn nộp phạt 200.000 đồng vì phạm lỗi, khiến Trọng "Ỉn" khá bối rối lúng túng
Về phần Đức Chinh, anh chàng cũng không đi giày khi trở về khách sạn sau giờ tập. Thầy Lee cũng đã lên tiếng nhắc nhở rồi nè.
Nhưng anh chàng đã may mắn "thoát" khỏi bị phạt tiền. Tiền đạo người Phú Thọ tỏ ra khá thích chí, vui như được mùa luôn
Anh chàng cũng tranh luận với Hồ Tấn Tài khiến đồng đội nhăn mặt đầy hài hước. Cái visual lúc này chắc xỉu ngang xỉu dọc
Nguồn: soha.vn