Trời ơi, con số này thật sự quá đau lòng! Tính đến cuối ngày 9/2, tổng số người tử nạn vì trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria đã lên tới khoảng 21.000 người rồi. Con số này đã vượt hơn 1.000 người so với dự báo trước đó của WHO luôn á!
Ban đầu WHO dự đoán con số này sẽ rơi vào khoảng 20.000 người, còn Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USSG) thì ước tính khả năng cao nhất chỉ vào khoảng 10.000 thôi. Nhưng thực tế còn tệ hơn nhiều Và đáng buồn là con số vẫn chưa dừng lại, vì còn rất nhiều người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Theo Reuters, thảm họa này đã vượt xa trận động đất kinh hoàng năm 1999 ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ (làm 17.000 người mất mạng). Phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có khoảng 6.500 tòa nhà sập hoàn toàn, chưa kể vô vàn ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng, chôn vùi biết bao nhiêu người
Hãng tin AA của Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật rằng riêng ở nước này đã có 17.674 người tử nạn và gần 73.000 người bị thương.
Còn bên Syria, số người thiệt mạng ước tính hơn 3.300 người - con số này được tổng hợp từ cả báo cáo chính phủ và lực lượng cứu hộ ở vùng Tây Bắc do phe đối lập kiểm soát.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này trong khu vực trải dài khoảng 450km từ TP Adana (phía Tây) đến Diyarbakir (phía Đông). Vùng ảnh hưởng còn kéo dài qua biên giới sang Syria, xa tận TP Hama - cách tâm chấn tận 250km nha!
Ghi nhận từ hiện trường tại TP Adiyaman trong đêm, các phóng viên cho biết nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ luôn Các đội cứu hộ phải kêu gọi mọi người im lặng, tắt hết phương tiện và máy phát điện để cố nghe xem có ai còn sống sót dưới đống bê tông không.
Nỗ lực tìm kiếm những phép màu
Dù hy vọng đã mờ nhạt vì những người mắc kẹt đã phải chịu đựng cả đói, khát và giá rét trong nhiều ngày, nhưng các đội cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều quốc gia vẫn làm việc xuyên đêm không ngừng nghỉ!
Theo AA, tại TP Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), sau 90 giờ bị vùi lấp, một em bé sơ sinh chỉ mới 10 ngày tuổi tên Yagiz Ulas đã được cứu sống cùng mẹ! Cũng trong giờ thứ 90 đó, một bé gái 5 tuổi cùng bố cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát.
Trước đó vào giờ thứ 70, đội cứu hộ Romania và Ba Lan đã cứu được một cậu bé 2 tuổi mặc áo len sọc xanh, trắng, đen theo Reuters.
Còn các đội cứu hộ ở TP Adiyaman cho biết vừa tìm thấy 2 anh em ruột 7 và 14 tuổi ở giờ thứ 88 sau thảm họa. Tại tâm chấn Kahramanmaras, cậu bé 7 tuổi Recep Yayha Guclu và bố Ozan Ramazan Guclu (32 tuổi) được cứu ở giờ thứ 89. Những câu chuyện này đúng là phép màu giữa đống hoang tàn
Tình hình bên Syria thì còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Theo Reuters, báo cáo mới nhất từ đoàn cứu trợ phía Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết họ vẫn đang gặp vướng mắc khi cố vượt qua biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Nguồn: soha.vn