Trận động đất 7,3 độ Richter hôm nay đã khiến người dân Nepal thêm một lần nữa phải đối mặt với nỗi kinh hoàng, trong khi họ vẫn đang cố gắng vượt qua hậu quả từ cơn địa chấn 7,8 độ Richter ngày 25-4 vừa rồi. Đúng là "vừa thoát chảo lại vào chảo"
Theo AFP, Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngay sau trận động đất chính là một đợt dư chấn mạnh 6,3 độ Richter. Và còn chưa dừng lại ở đó, hàng loạt dư chấn nhỏ hơn liên tục xảy ra khiến mặt đất rung lắc không ngừng nghỉ.
Những người có mặt tại thủ đô Kathmandu đã kể lại cảnh tượng kinh hoàng mà họ chứng kiến.
"Mặt đất cứ rung lắc mãi mà không chịu dừng. Cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền giữa biển động siêu mạnh vậy" - chị Rose Foley, chuyên viên của UNICEF chia sẻ.
Nhiều người Nepal lo lắng cực độ vì những tòa nhà vốn đã yếu đuối sau trận động đất ngày 25-4 giờ có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào.
"Mình định thuê phòng để ở tạm, nhưng sau hôm nay thì thôi, không dám liều mạng đâu" - anh Dipak Koirala sống ở quận Ramechhap cho biết. Anh đã phải sống trong lều từ ngày 25-4 đến giờ rồi.
"Chắc phải tiếp tục ngủ lều để đảm bảo an toàn thôi. Nhưng trời mưa nước vào ướt hết cả lều. Và phải ở chung với 24 người khác nữa chứ" - anh Koirala than thở
Tại bệnh viện chính ở Kathmandu, các bác sĩ, y tá đồng loạt đưa những bệnh nhân bị thương từ ngày 25-4 ra ngoài bằng xe lăn để tránh nguy hiểm. Cả thủ đô Nepal rơi vào tình trạng hỗn loạn, mọi người cuống cuồng gọi điện cho người thân để check xem họ có ổn không.
Chị Pramita Tamraka kể lại khi động đất xảy ra, chị chỉ kịp túm lấy con trai 8 tuổi và con gái 12 tuổi rồi lao ra đường.
"Mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa" - Tamraka mệt mỏi nói - "Hôm trước còn thấy trên TV nói nguy cơ đã giảm, động đất sẽ không xảy ra nữa. Thế mà hôm nay lại có trận động đất lớn. Mình và các con sợ lắm luôn".
Cảnh sát Nepal kêu gọi người dân đừng trú ẩn trong nhà vì nguy cơ sập cao, đồng thời cố gắng hạn chế gọi điện để tránh nghẽn mạng di động toàn quốc nha!
Nguồn: soha.vn