Tối qua (8/6), một trận động đất "đỉnh của chóp" vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển tây bắc Cuba, khiến cả Cuba, Mexico và Florida rung lắc khủng khiếp luôn á! Đặc biệt là mấy nơi này toàn là vùng "ít khi có drama động đất" mà giờ lại gặp chuyện như này nè!
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thì trận động đất này mạnh 6,1 độ, sâu 26km dưới lòng đất, cách thành phố Mantua (Cuba) tầm 104km về phía tây bắc. Nghe số liệu thôi đã thấy "chill" rồi đúng không nè!
Paul Earle - một ông anh chuyên gia địa chấn học tại USGS cho biết, trận động đất này rare vô cùng ở khu vực Caribe này đó! Vì sao ư? Vì nó xảy ra TRONG mảng kiến tạo chứ không phải ở ranh giới các mảng - nơi thường hay "chấn động" nhất.
Và đỉnh điểm là từ năm 1880 (gần 150 năm trước á trời!) - khi có trận động đất 6.0 độ xảy ra gần San Cristobal (Cuba) - đến giờ chưa có trận nào mạnh ngang ngửa trong vòng 322km từ tâm chấn hôm 8/6 này cả! Nói chung là "xịn" vô cùng!
May mắn là các cơ quan chức năng chưa báo cáo có thiệt hại lớn hay thương vong nào. Nhưng mà ở Cuba thì người ta lo sợ lắm vì nhiều tòa nhà xuống cấp rồi! Thêm vào đó, mất điện diện rộng khiến liên lạc cũng khó khăn nữa chứ.
Chị Yusmila Hernandez (44 tuổi) sống ở Pinar del Rio, phía tây Cuba kể lại: "Nó mạnh kinh luôn! Em chưa bao giờ cảm thấy gì như thế cả! "
"Mọi người chạy tán loạn ra ngoài, ai cũng sợ hết hồn. Em thậm chí không thể diễn tả được luôn. Nó khác hoàn toàn so với bất kỳ trận động đất nào từng xảy ra ở đây trước đây", chị Hernandez kể tiếp.
Rung lắc còn lan đến tận Florida nữa nha mọi người! Còn ở Mexico thì các trung tâm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan cũng "đi cùng nhịp" luôn.
Người dân và nhân viên văn phòng ở trung tâm Cancun - vốn không quen với chuyện động đất mạnh - đã phải sơ tán khỏi các tòa nhà gấp lắm. Cảnh tượng khá là "náo loạn" đó các bạn ơi!

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt tại các bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico rồi, nhưng may là chưa có báo cáo thiệt hại gì đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thì trận động đất này mạnh 6,1 độ, sâu 26km dưới lòng đất, cách thành phố Mantua (Cuba) tầm 104km về phía tây bắc. Nghe số liệu thôi đã thấy "chill" rồi đúng không nè!
Paul Earle - một ông anh chuyên gia địa chấn học tại USGS cho biết, trận động đất này rare vô cùng ở khu vực Caribe này đó! Vì sao ư? Vì nó xảy ra TRONG mảng kiến tạo chứ không phải ở ranh giới các mảng - nơi thường hay "chấn động" nhất.
Và đỉnh điểm là từ năm 1880 (gần 150 năm trước á trời!) - khi có trận động đất 6.0 độ xảy ra gần San Cristobal (Cuba) - đến giờ chưa có trận nào mạnh ngang ngửa trong vòng 322km từ tâm chấn hôm 8/6 này cả! Nói chung là "xịn" vô cùng!
May mắn là các cơ quan chức năng chưa báo cáo có thiệt hại lớn hay thương vong nào. Nhưng mà ở Cuba thì người ta lo sợ lắm vì nhiều tòa nhà xuống cấp rồi! Thêm vào đó, mất điện diện rộng khiến liên lạc cũng khó khăn nữa chứ.
Chị Yusmila Hernandez (44 tuổi) sống ở Pinar del Rio, phía tây Cuba kể lại: "Nó mạnh kinh luôn! Em chưa bao giờ cảm thấy gì như thế cả! "
"Mọi người chạy tán loạn ra ngoài, ai cũng sợ hết hồn. Em thậm chí không thể diễn tả được luôn. Nó khác hoàn toàn so với bất kỳ trận động đất nào từng xảy ra ở đây trước đây", chị Hernandez kể tiếp.
Rung lắc còn lan đến tận Florida nữa nha mọi người! Còn ở Mexico thì các trung tâm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan cũng "đi cùng nhịp" luôn.
Người dân và nhân viên văn phòng ở trung tâm Cancun - vốn không quen với chuyện động đất mạnh - đã phải sơ tán khỏi các tòa nhà gấp lắm. Cảnh tượng khá là "náo loạn" đó các bạn ơi!
Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt tại các bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico rồi, nhưng may là chưa có báo cáo thiệt hại gì đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn