Cherry005896
New member
Trời ơi, cảnh tượng kinh hoàng quá mức! Bụi bay mù mịt khắp bầu trời Caracas, và sau đó còn có tới 20 cú dư chấn nữa chứ
Tối thứ Tư (24/6) vừa rồi, Venezuela đã trải qua hai trận động đất siêu mạnh chỉ cách nhau... chưa đầy 1 phút! Nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas sập tan tành luôn á.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn cú đầu tiên ở gần thị trấn San Felipe, cách thủ đô khoảng 100 dặm về phía tây. Và chỉ 39 giây sau, BAM! Một trận động đất khác mạnh hơn nhiều với cường độ 7,5 độ richter xảy ra gần thị trấn Yumare bên cạnh.
"Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều khó tránh khỏi và thảm họa này có khả năng lan rộng," USGS viết trên trang web của họ. Nghe mà thấy lo lắng quá đi
Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thông báo trên truyền hình nhà nước rằng sân bay Caracas đã đóng cửa vì bị hư hại nặng luôn rồi.
Ông Rodriguez chia buồn với những người dân Venezuela đã mất người thân và cho biết đã có 20 dư chấn được ghi nhận. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.
Bên Mỹ, chị Lucy Jones - một nhà địa chấn học kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ California cho biết đây sẽ là một trận động đất cực kỳ nghiêm trọng.
"Đây là một trong những trận động đất thực sự lớn, rất khó khăn và gây thiệt hại rất lớn, bởi vì nó kết hợp một trận động đất quy mô lớn với khu vực sinh sống của rất nhiều người," Jones nói trong một cuộc họp báo qua video.
Tại Caracas, người dân phải chạy thoát thân khỏi các tòa nhà đang rung lắc và ở lại bên ngoài. Nhiều người kinh hãi khi chứng kiến cả bức tường đổ sập, khiến đồ đạc văng tứ tung ra đường. Cột bụi khổng lồ cũng xuất hiện ở hai khu phố của thủ đó, nơi các nhà hàng và cửa hàng thường đông nghịt người.
"Cảnh tượng giống như trong phim kinh dị," một chị trong thành phố nói với hãng tin Reuters sau khi cố gắng mở cửa và thoát ra khỏi tòa nhà. "Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ."
Một video được đăng tải và NBC News xác nhận cho thấy bụi bay mù mịt trên một phần bầu trời Caracas. Nhìn mà rợn người!
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết trận động đất cảm nhận được ở nhiều bang. Ông nói rằng khu phố Altamira ở Caracas đang trong tình trạng "đáng báo động" với nhiều nhà cửa và công trình bị sập, nhiều người bị thương và kêu gọi các tài xế nhường đường cho xe cứu thương.
"Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể đang tuyệt vọng, nhưng chúng tôi đang hành động theo đúng quy trình để kích hoạt các nỗ lực cứu trợ và cứu nạn nhằm giúp đỡ những người cần nhất", ông Cabello nói trên truyền hình nhà nước. "Hãy hết sức cẩn thận với trẻ em và người già; hãy gọi điện cho nhau và kiểm tra xem có ai bị thương không."
Ông cũng kêu gọi mọi người nên ở ngoài trời vì dư chấn có thể gây thêm thiệt hại cho các công trình.
"Tòa nhà rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin được. Lực rung lắc cực mạnh," Roberto Damas, một cư dân Caracas kể lại. "Chúng tôi đang đi bộ và bị hất tung khắp nơi. Mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống. May mà chúng tôi đã kịp thoát ra ngoài." Ôi trời, sợ quá!
Nguồn: soha.vn
Tối thứ Tư (24/6) vừa rồi, Venezuela đã trải qua hai trận động đất siêu mạnh chỉ cách nhau... chưa đầy 1 phút! Nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas sập tan tành luôn á.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn cú đầu tiên ở gần thị trấn San Felipe, cách thủ đô khoảng 100 dặm về phía tây. Và chỉ 39 giây sau, BAM! Một trận động đất khác mạnh hơn nhiều với cường độ 7,5 độ richter xảy ra gần thị trấn Yumare bên cạnh.
"Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều khó tránh khỏi và thảm họa này có khả năng lan rộng," USGS viết trên trang web của họ. Nghe mà thấy lo lắng quá đi
Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thông báo trên truyền hình nhà nước rằng sân bay Caracas đã đóng cửa vì bị hư hại nặng luôn rồi.
Ông Rodriguez chia buồn với những người dân Venezuela đã mất người thân và cho biết đã có 20 dư chấn được ghi nhận. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.
Bên Mỹ, chị Lucy Jones - một nhà địa chấn học kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ California cho biết đây sẽ là một trận động đất cực kỳ nghiêm trọng.
"Đây là một trong những trận động đất thực sự lớn, rất khó khăn và gây thiệt hại rất lớn, bởi vì nó kết hợp một trận động đất quy mô lớn với khu vực sinh sống của rất nhiều người," Jones nói trong một cuộc họp báo qua video.
Tại Caracas, người dân phải chạy thoát thân khỏi các tòa nhà đang rung lắc và ở lại bên ngoài. Nhiều người kinh hãi khi chứng kiến cả bức tường đổ sập, khiến đồ đạc văng tứ tung ra đường. Cột bụi khổng lồ cũng xuất hiện ở hai khu phố của thủ đó, nơi các nhà hàng và cửa hàng thường đông nghịt người.
"Cảnh tượng giống như trong phim kinh dị," một chị trong thành phố nói với hãng tin Reuters sau khi cố gắng mở cửa và thoát ra khỏi tòa nhà. "Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ."
Một video được đăng tải và NBC News xác nhận cho thấy bụi bay mù mịt trên một phần bầu trời Caracas. Nhìn mà rợn người!
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết trận động đất cảm nhận được ở nhiều bang. Ông nói rằng khu phố Altamira ở Caracas đang trong tình trạng "đáng báo động" với nhiều nhà cửa và công trình bị sập, nhiều người bị thương và kêu gọi các tài xế nhường đường cho xe cứu thương.
"Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể đang tuyệt vọng, nhưng chúng tôi đang hành động theo đúng quy trình để kích hoạt các nỗ lực cứu trợ và cứu nạn nhằm giúp đỡ những người cần nhất", ông Cabello nói trên truyền hình nhà nước. "Hãy hết sức cẩn thận với trẻ em và người già; hãy gọi điện cho nhau và kiểm tra xem có ai bị thương không."
Ông cũng kêu gọi mọi người nên ở ngoài trời vì dư chấn có thể gây thêm thiệt hại cho các công trình.
"Tòa nhà rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin được. Lực rung lắc cực mạnh," Roberto Damas, một cư dân Caracas kể lại. "Chúng tôi đang đi bộ và bị hất tung khắp nơi. Mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống. May mà chúng tôi đã kịp thoát ra ngoài." Ôi trời, sợ quá!
Nguồn: soha.vn