Trời ơi, tin buồn từ Venezuela đây các bạn ơi Số người ra đi trong trận động đất kép siêu khủng khiếp này đã lên tới 920 người rồi, còn hơn 50.000 người vẫn đang mất tích luôn. Lực lượng cứu hộ đang race with time để tìm những người còn kẹt dưới đống đổ nát.
Các anh chị em cứu hộ và người dân Venezuela đang chạy đua từng giây phút để tìm kiếm người còn sống sót sau trận động đất kép xảy ra hôm 25/6. Số người thiệt mạng đã vượt 900 và các đội cứu hộ quốc tế cùng hàng viện trợ mới bắt đầu tiếp cận được những khu vực bị tàn phá nặng nhất sau gần hai ngày kể từ thảm họa.
Theo chính phủ Venezuela công bố tính đến ngày 27/6, có 172 người vẫn đang mắc kẹt, 920 người đã ra đi và 3.360 người bị thương sau hai trận động đất tàn phá thủ đô Caracas và các khu vực xung quanh vào tối 25/6. Đau lòng hơn nữa là hơn 50.000 người được báo cáo mất tích
Chiều 27/6, khu vực này lại tiếp tục hứng chịu thêm một dư chấn mạnh 4,9 độ nữa, rung lắc cực rõ tại Caracas và thành phố Maracay luôn.
Người dân tự đào bới tìm người thân
Sự chậm trễ trong công tác cứu trợ khiến nhiều người dân tại bang La Guaira - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nhất - ngày càng bức xúc. Tại đây, người dân và các bạn tình nguyện viên vẫn phải dùng tay không đào bới đống đổ nát vì thiếu máy móc hạng nặng và lực lượng cứu hộ chính thức.
Jennifer Palacios (25 tuổi) cho biết con trai 6 tuổi của cô cùng 5 người thân khác vẫn đang kẹt dưới khu chung cư Hugo Chavez gồm 8 tòa nhà ở thành phố La Guaira.
"Chính người dân trong khu vực mới là những người đã cứu được các nạn nhân còn sống. Chúng tôi cần cần cẩu để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt", cô nói.
Reuters cho biết thảm họa này có thể tạo ra áp lực chính trị khủng khiếp đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez - người đang cố gắng xây dựng hình ảnh là nhân tố mang lại thay đổi chính trị dù trước đó từng giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại trực tiếp do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ gây ra vào khoảng 6,7 tỷ USD. Trận động đất thứ hai được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ luôn các bạn ạ
Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường cao tốc xuất hiện các vết nứt siêu to, hàng chục tòa nhà bị san phẳng chỉ còn lại bê tông vỡ vụn và khung thép méo mó. Trên nhiều đống đổ nát, tên các tòa nhà được sơn lên để hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí.
Các bạn tình nguyện viên sử dụng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm từ Caracas và Valencia đến vùng thiên tai.
Chính quyền sau đó kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về thành phố La Guaira vì các tuyến đường ùn tắc đang cản trở hoạt động cứu hộ. Chính phủ cũng thông báo sẽ đóng các tuyến đường từ 20h hằng ngày, chỉ cho phép xe của cơ quan chức năng và các đội cứu hộ đã đăng ký lưu thông thôi.
Tại thị trấn ven biển Caraballeda, luật sư Ricardo Trias (73 tuổi) cho biết ông đang cố hoàn tất thủ tục nhận thi thể con đỡ đầu Armando Lopez (54 tuổi), người được đưa ra khỏi đống đổ nát tối 26/6 nhưng vẫn chưa thể đưa về an táng.
"Chúng tôi muốn họ bàn giao thi thể. Chúng tôi không thể cứ để thi thể ở đây phân hủy. Chưa có cơ quan pháp y nào đến", ông nói.
Theo Reuters, nhiều người tại thị trấn Catia La Mar thuộc bang La Guaira đã đổ xô lấy giấy vệ sinh, dầu ăn, bánh mì và nhiều hàng hóa khác từ một cửa hàng bị hư hại.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez - người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ người tiền nhiệm hồi tháng 1 - cam kết triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết hoạt động khai thác dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất và việc cung cấp nhiên liệu vẫn được đảm bảo. Các lãnh đạo và nhân viên ngành dầu khí cũng xác nhận hạ tầng quan trọng không chịu thiệt hại đáng kể.
Quốc tế tăng cường hỗ trợ
Các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả từ những quốc gia từng có quan hệ căng thẳng với Venezuela, đã bắt đầu đến nước này từ tối 26/6 và tiếp tục trong ngày 27/6.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, bà cùng các quan chức Venezuela cũng làm việc với Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ và các chuyên gia ứng phó thảm họa.
Mỹ thông báo sẽ huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều động hai tàu cùng trực thăng và máy bay tham gia hỗ trợ hoạt động cứu hộ.
Tại khu dân cư ven biển Los Corales, đội cứu hộ gồm 50 thành viên đến từ El Salvador đang sử dụng máy bay không người lái, thiết bị dò thân nhiệt và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của ba tòa nhà cao 10 tầng.
Ông Roberto Gavidia, trưởng đoàn cứu hộ El Salvador, cho biết người dân nói họ vẫn có thể liên lạc điện thoại với một số nạn nhân bị mắc kẹt.
"Mọi người nói rằng họ vẫn nghe thấy tiếng người. Họ gọi điện và những người mắc kẹt vẫn trả lời, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu."
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng chia sẻ video trên mạng xã hội X cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã phát hiện một thiếu nữ 15 tuổi mắc kẹt cùng thú cưng ở tầng 9 của một tòa nhà và đang nỗ lực giải cứu.
Động đất xảy ra trong bối cảnh Venezuela vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều năm bất ổn kinh tế và chính trị, khiến hàng triệu người phải rời bỏ đất nước và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.
"Tòa nhà của tôi không còn có thể ở được nữa và giờ tôi chẳng còn gì cả. Chỉ còn tôi và con trai. Gia đình tôi cũng không còn ai ở Venezuela", bà Suhayl Sarquiz (50 tuổi) - người vừa mất việc vài tháng trước - chia sẻ
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những trận động đất gây chết chóc nhất khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.
Nguồn: kenh14.vn
Các anh chị em cứu hộ và người dân Venezuela đang chạy đua từng giây phút để tìm kiếm người còn sống sót sau trận động đất kép xảy ra hôm 25/6. Số người thiệt mạng đã vượt 900 và các đội cứu hộ quốc tế cùng hàng viện trợ mới bắt đầu tiếp cận được những khu vực bị tàn phá nặng nhất sau gần hai ngày kể từ thảm họa.
Theo chính phủ Venezuela công bố tính đến ngày 27/6, có 172 người vẫn đang mắc kẹt, 920 người đã ra đi và 3.360 người bị thương sau hai trận động đất tàn phá thủ đô Caracas và các khu vực xung quanh vào tối 25/6. Đau lòng hơn nữa là hơn 50.000 người được báo cáo mất tích
Chiều 27/6, khu vực này lại tiếp tục hứng chịu thêm một dư chấn mạnh 4,9 độ nữa, rung lắc cực rõ tại Caracas và thành phố Maracay luôn.
Người dân tự đào bới tìm người thân
Sự chậm trễ trong công tác cứu trợ khiến nhiều người dân tại bang La Guaira - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nhất - ngày càng bức xúc. Tại đây, người dân và các bạn tình nguyện viên vẫn phải dùng tay không đào bới đống đổ nát vì thiếu máy móc hạng nặng và lực lượng cứu hộ chính thức.
Jennifer Palacios (25 tuổi) cho biết con trai 6 tuổi của cô cùng 5 người thân khác vẫn đang kẹt dưới khu chung cư Hugo Chavez gồm 8 tòa nhà ở thành phố La Guaira.
"Chính người dân trong khu vực mới là những người đã cứu được các nạn nhân còn sống. Chúng tôi cần cần cẩu để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt", cô nói.
Reuters cho biết thảm họa này có thể tạo ra áp lực chính trị khủng khiếp đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez - người đang cố gắng xây dựng hình ảnh là nhân tố mang lại thay đổi chính trị dù trước đó từng giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại trực tiếp do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ gây ra vào khoảng 6,7 tỷ USD. Trận động đất thứ hai được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ luôn các bạn ạ
Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường cao tốc xuất hiện các vết nứt siêu to, hàng chục tòa nhà bị san phẳng chỉ còn lại bê tông vỡ vụn và khung thép méo mó. Trên nhiều đống đổ nát, tên các tòa nhà được sơn lên để hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí.
Các bạn tình nguyện viên sử dụng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm từ Caracas và Valencia đến vùng thiên tai.
Chính quyền sau đó kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về thành phố La Guaira vì các tuyến đường ùn tắc đang cản trở hoạt động cứu hộ. Chính phủ cũng thông báo sẽ đóng các tuyến đường từ 20h hằng ngày, chỉ cho phép xe của cơ quan chức năng và các đội cứu hộ đã đăng ký lưu thông thôi.
Tại thị trấn ven biển Caraballeda, luật sư Ricardo Trias (73 tuổi) cho biết ông đang cố hoàn tất thủ tục nhận thi thể con đỡ đầu Armando Lopez (54 tuổi), người được đưa ra khỏi đống đổ nát tối 26/6 nhưng vẫn chưa thể đưa về an táng.
"Chúng tôi muốn họ bàn giao thi thể. Chúng tôi không thể cứ để thi thể ở đây phân hủy. Chưa có cơ quan pháp y nào đến", ông nói.
Theo Reuters, nhiều người tại thị trấn Catia La Mar thuộc bang La Guaira đã đổ xô lấy giấy vệ sinh, dầu ăn, bánh mì và nhiều hàng hóa khác từ một cửa hàng bị hư hại.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez - người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ người tiền nhiệm hồi tháng 1 - cam kết triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết hoạt động khai thác dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất và việc cung cấp nhiên liệu vẫn được đảm bảo. Các lãnh đạo và nhân viên ngành dầu khí cũng xác nhận hạ tầng quan trọng không chịu thiệt hại đáng kể.
Quốc tế tăng cường hỗ trợ
Các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả từ những quốc gia từng có quan hệ căng thẳng với Venezuela, đã bắt đầu đến nước này từ tối 26/6 và tiếp tục trong ngày 27/6.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, bà cùng các quan chức Venezuela cũng làm việc với Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ và các chuyên gia ứng phó thảm họa.
Mỹ thông báo sẽ huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều động hai tàu cùng trực thăng và máy bay tham gia hỗ trợ hoạt động cứu hộ.
Tại khu dân cư ven biển Los Corales, đội cứu hộ gồm 50 thành viên đến từ El Salvador đang sử dụng máy bay không người lái, thiết bị dò thân nhiệt và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của ba tòa nhà cao 10 tầng.
Ông Roberto Gavidia, trưởng đoàn cứu hộ El Salvador, cho biết người dân nói họ vẫn có thể liên lạc điện thoại với một số nạn nhân bị mắc kẹt.
"Mọi người nói rằng họ vẫn nghe thấy tiếng người. Họ gọi điện và những người mắc kẹt vẫn trả lời, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu."
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng chia sẻ video trên mạng xã hội X cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã phát hiện một thiếu nữ 15 tuổi mắc kẹt cùng thú cưng ở tầng 9 của một tòa nhà và đang nỗ lực giải cứu.
Động đất xảy ra trong bối cảnh Venezuela vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều năm bất ổn kinh tế và chính trị, khiến hàng triệu người phải rời bỏ đất nước và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.
"Tòa nhà của tôi không còn có thể ở được nữa và giờ tôi chẳng còn gì cả. Chỉ còn tôi và con trai. Gia đình tôi cũng không còn ai ở Venezuela", bà Suhayl Sarquiz (50 tuổi) - người vừa mất việc vài tháng trước - chia sẻ
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những trận động đất gây chết chóc nhất khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.
Nguồn: kenh14.vn