Động đất kép kinh hoàng ở Venezuela: USGS báo động số người chết có thể lên tới 100.000

Bin2k91922

New member
Hai trận động đất siêu mạnh liên tiếp đánh sập Venezuela chiều 25/6, cách thủ đô Caracas khoảng 160km về phía tây, khiến dân tình hoảng loạn chạy tán loạn ra đường. Nhiều công trình đổ sập ầm ầm, hàng chục người bị thương được xác nhận. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo đây có thể là thảm họa kinh hoàng với số thương vong khủng khiếp

Theo USGS, trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra vào chiều 25/6. Chưa đầy một phút sau (chưa kịp thở phào!), một trận động đất thứ hai mạnh hơn - 7,5 độ - lại tiếp tục tấn công khu vực này. Đúng kiểu double kill luôn á

USGS nhận định đây là một thảm họa có khả năng gây thiệt hại cực nghiêm trọng.

"Có khả năng xảy ra thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng", cơ quan này cho biết. Họ đưa ra ước tính ban đầu rằng số người thiệt mạng có thể rơi vào khoảng từ 10.000 đến 100.000 người Tuy nhiên, đây mới chỉ là mô hình dự báo rủi ro ban đầu thôi nhé, chưa phải số liệu thương vong thực tế được confirm.

03eb65a2652baed6f6af.jpg


Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, đã lên tiếng sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi các tổ chức tài chính đa phương hỗ trợ nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những gia đình không may mất đi người thân", bà phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia. Nhưng bà vẫn chưa công bố số người chết hoặc bị thương trên toàn quốc.

Các quan chức địa phương và những người chứng kiến cho biết nhiều tòa nhà đã đổ sập tùm lum, công tác cứu hộ đang được triển khai gấp rút trong khi số người bị thương tiếp tục tăng không ngừng.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, cho biết nhiều nhà cửa và công trình dân sinh đã bị phá hủy nặng nề.

"Chúng tôi ghi nhận nhiều tòa nhà, căn hộ và nhà ở bị sập. Các lực lượng an ninh và cứu hộ dân sự đang huy động mọi nguồn lực hiện có để ứng phó", ông nói trên truyền hình nhà nước.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ leo qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại Caracas khi màn đêm buông xuống. Nhiều người thân tập trung bên ngoài hiện trường, khóc lóc cầu cứu sự giúp đỡ cho những người được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong

Ông Gustavo Duque, thị trưởng khu Chacao thuộc Caracas, cho biết một số tòa nhà đã bị sập. Riêng tại một công trình, lực lượng cứu hộ đã đưa được 18 người sống sót ra ngoài (may quá!).

Ông cũng kêu gọi người dân tập trung tại các quảng trường công cộng và tránh xa các công trình bị hư hại do nguy cơ xảy ra dư chấn.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu được nhiều người nhất", ông nói.

Tại bang ven biển Falcon, Thống đốc Victor Clark cho biết ít nhất 22 người đã bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 15 người mất tích, đều là người trưởng thành.

Động đất xảy ra đúng vào ngày nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng quân sự năm 1821, sự kiện góp phần giúp Venezuela giành độc lập khỏi Tây Ban Nha. Vì vậy, nhiều người dân đang ở nhà chilling khi các rung chấn xuất hiện.

"Ngay khi động đất bắt đầu, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét khắp nơi. Mọi người đều lao xuống cầu thang", bà Astrid Ramirez, 41 tuổi, sống ở phía tây Caracas, kể lại.

Khắp thủ đô Caracas, người dân đồng loạt sơ tán khi các tòa nhà rung lắc dữ dội không tưởng. Thành phố này từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ vào năm 1967 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

4f2a94e34658ce2249e0.jpg


ba05416794ad96dad3fd.jpg


c1fdae49af9a164d1fa4.jpg


Bà Coro Martinez, 56 tuổi, sống ở phía đông Caracas, kể lại: "Có một tiếng động rất lớn. Đồ đạc trong nhà đổ xuống hết, cả những bình chứa trong tủ lạnh cũng rơi lung tung. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy cả."

Trong khi đó, bà Maria Romero, 80 tuổi, cho biết cảnh sát đã hỗ trợ đưa bà ra khỏi nhà.

"Trận động đất này thật kinh khủng, thậm chí còn tệ hơn trận động đất năm 1967", bà nói.

Một nữ nhân viên văn phòng 41 tuổi khác cho biết cô nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại chỉ vài giây trước khi rung chấn mạnh xảy ra (cơ mà có kịp phản ứng đâu ).

"Khi tôi vừa cầm điện thoại lên và nghe thông báo thì cảm nhận được rung lắc nhẹ. Chưa đầy hai giây sau, mọi thứ bắt đầu chuyển động dữ dội."

Tại Caracas, nhiều xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Một số tòa nhà ghi nhận hư hỏng nghiêm trọng ở phần mặt ngoài.

Tại Bệnh viện Hospital de Clínicas ở Caracas, nhân viên y tế được yêu cầu tăng cường ca trực đêm để tiếp nhận và điều trị các nạn nhân bị thương.

Bà Delcy Rodríguez cho biết sân bay quốc tế Maiquetía International Airport ở khu vực ven biển phía bắc Caracas đã phải đóng cửa do hư hại cơ sở hạ tầng.

196f12e39d0ab3002027.jpg


a27a5df1f5ca696d1cb5.jpg


1f0bc4ce46fd826057f1.jpg


9644460ec29a7944cf1c.jpg


Chính quyền cũng quyết định hủy toàn bộ các lớp học trong phần còn lại của tuần để tập trung đánh giá thiệt hại và bảo đảm an toàn cho mọi người.

Đối với ngành dầu khí, hiện chưa ghi nhận tác động nghiêm trọng nào đến cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela (may sao vậy!). Hầu hết các địa phương chịu thiệt hại nặng không nằm gần các trung tâm khai thác dầu khí trọng yếu.

Tại Maracaibo, khu vực gần hồ Maracaibo, trung tâm dầu khí lớn nhất cả nước, lực lượng phòng vệ dân sự cho biết chưa ghi nhận thương vong.

Tuy nhiên, nhiều công ty năng lượng đang khẩn trương kiểm tra tình trạng nhân viên cũng như đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng đối với các mỏ dầu, nhà máy và nhà máy lọc dầu. Một số nguồn tin nhận định nếu tình trạng mất điện kéo dài, sản lượng khai thác dầu thô có thể bị ảnh hưởng đáng kể luôn đó

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top