ChangMap4967
New member
Ôi trời ơi, Venezuela vừa trải qua cơn ác mộng thật sự! Hai trận động đất cực mạnh liên tiếp đã biến thủ đô Caracas và các bang lân cận thành cảnh tượng hỗn loạn, người dân chạy tán loạn, nhà cửa sập đổ tùm lum, thậm chí cả sân bay quốc tế cũng phải đóng cửa luôn
Ngày 25/6 (giờ địa phương), Venezuela bị "combo" liên hoàn với hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter, xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút tại khu vực ven biển phía bắc. Tưởng tượng xem, vừa thoát được cái này thì lại dính cái kia, kinh khủng lắm luôn!
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có tâm chấn cách thị trấn ven biển Morón khoảng 21 km về phía tây và nổ ra lúc 22h04 GMT. Rồi chỉ sau đúng 39 giây (!), một trận khác mạnh hơn với độ lớn 7,5 lại tiếp tục đánh vào cách đó khoảng 45 km.
USGS cho biết trận 7,2 độ được xem là dư chấn báo trước (foreshock), còn trận 7,5 mới là trận chính thực sự. Sau đó, khu vực này tiếp tục rung lắc với khoảng 20 dư chấn nữa. Chưa hết hãi đâu nha!
Cảnh tượng tại thủ đô Caracas lúc đó thật sự như phim thảm họa. Người dân đồng loạt chạy tán loạn ra khỏi nhà và các tòa nhà văn phòng.
Bà Odalis Escalona (54 tuổi), nhân viên ngân hàng, kể lại: "Cầu thang bị tách khỏi kết cấu, cả bức tường nứt toác. Đồ vật từ trần nhà rơi xuống. Thật kinh hoàng." Nghe mà thấy sợ luôn ấy chứ!
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, xác nhận đã có người bị thương và nhiều công trình bị sập, nhưng chưa thể xác nhận chính xác số người thiệt mạng.
Một phóng viên AFP tại hiện trường chứng kiến cảnh một tòa nhà cao tận 22 tầng ở khu Altamira, Caracas đổ sập hoàn toàn. Rất nhiều người dân đứng quanh đống đổ nát gọi tên người thân trong khi các tình nguyện viên trèo lên các khối bê tông để tìm kiếm nạn nhân. Cảnh tượng thương tâm quá đi mất
"Chúng tôi cần đèn pin", một người tham gia cứu hộ hô lớn.
Lo ngại các sự cố thứ cấp có thể phát sinh, chính quyền đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà và cắt nguồn cung khí đốt tại một số khu vực.
"Chúng tôi ghi nhận một số công trình bị hư hại và không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến khí gas", ông Cabello nói. An toàn là trên hết!
Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, cho biết Maiquetía International Airport gần Caracas đã phải đóng cửa do hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực của sân bay xuất hiện các vết nứt và hư hỏng đáng kể. Bay không được rồi nha!
Tại một trung tâm thương mại ở Caracas, nhiều người hoảng sợ la hét khi mặt đất rung lắc dữ dội.
"Tôi không thể tin nổi, thậm chí không biết nó kéo dài bao lâu", bà Heidi Romero (42 tuổi), một chủ cửa hàng đang ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại khi động đất xảy ra, kể lại.
"Chúng tôi phải thoát ra bằng cầu thang khẩn cấp." May quá còn thoát được!
Nhiều cư dân khác cũng rời khỏi các tòa nhà và tập trung ngoài đường trước khi được phép quay trở lại.
Bà Carmen Guedez (69 tuổi), sống cùng người chị gái đang nằm liệt giường tại một khu dân cư trên đồi ở Caracas, cho biết ban đầu rung chấn khá nhẹ nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội.
"Nó ngày càng mạnh hơn. Tôi thấy cửa sổ bắt đầu rung chuyển rồi mọi thứ đều lắc mạnh", bà nói.
Theo bà, do phải chăm sóc chị gái nên hai người cùng một người hàng xóm chỉ có thể co cụm trong nhà thay vì sơ tán. "Chúng tôi không thể ra ngoài. Những người hàng xóm vẫn đang ở ngoài đường." Tình huống khó xử quá!
Theo Bộ Nội vụ Venezuela, các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại thủ đô Bogotá của Colombia. Hệ thống báo động động đất được kích hoạt và một số tòa nhà đã được sơ tán để phòng ngừa rủi ro. Động đất mạnh đến nỗi lan sang cả nước láng giềng luôn!
Ông Freddy Tovar, điều phối viên Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Colombia, cho biết cơ quan này đã nhận được hơn 200 báo cáo về rung chấn trên toàn quốc.
Ông cảnh báo những điều kiện địa chất của trận động đất có thể khiến các dư chấn tiếp tục xảy ra và được cảm nhận trên phạm vi rộng. Phải cẩn thận tiếp nè!
Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau thảm họa. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự. Đó cũng là tin tốt giữa bao nhiêu tin xấu rồi!
Venezuela là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại nước này xảy ra năm 1967 tại Caracas, khiến 236 người thiệt mạng. Một trận động đất lớn khác năm 1997 tại khu vực đông bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của 73 người.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/6 (giờ địa phương), Venezuela bị "combo" liên hoàn với hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter, xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút tại khu vực ven biển phía bắc. Tưởng tượng xem, vừa thoát được cái này thì lại dính cái kia, kinh khủng lắm luôn!
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có tâm chấn cách thị trấn ven biển Morón khoảng 21 km về phía tây và nổ ra lúc 22h04 GMT. Rồi chỉ sau đúng 39 giây (!), một trận khác mạnh hơn với độ lớn 7,5 lại tiếp tục đánh vào cách đó khoảng 45 km.
USGS cho biết trận 7,2 độ được xem là dư chấn báo trước (foreshock), còn trận 7,5 mới là trận chính thực sự. Sau đó, khu vực này tiếp tục rung lắc với khoảng 20 dư chấn nữa. Chưa hết hãi đâu nha!
Cảnh tượng tại thủ đô Caracas lúc đó thật sự như phim thảm họa. Người dân đồng loạt chạy tán loạn ra khỏi nhà và các tòa nhà văn phòng.
Bà Odalis Escalona (54 tuổi), nhân viên ngân hàng, kể lại: "Cầu thang bị tách khỏi kết cấu, cả bức tường nứt toác. Đồ vật từ trần nhà rơi xuống. Thật kinh hoàng." Nghe mà thấy sợ luôn ấy chứ!
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, xác nhận đã có người bị thương và nhiều công trình bị sập, nhưng chưa thể xác nhận chính xác số người thiệt mạng.
Một phóng viên AFP tại hiện trường chứng kiến cảnh một tòa nhà cao tận 22 tầng ở khu Altamira, Caracas đổ sập hoàn toàn. Rất nhiều người dân đứng quanh đống đổ nát gọi tên người thân trong khi các tình nguyện viên trèo lên các khối bê tông để tìm kiếm nạn nhân. Cảnh tượng thương tâm quá đi mất
"Chúng tôi cần đèn pin", một người tham gia cứu hộ hô lớn.
Lo ngại các sự cố thứ cấp có thể phát sinh, chính quyền đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà và cắt nguồn cung khí đốt tại một số khu vực.
"Chúng tôi ghi nhận một số công trình bị hư hại và không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến khí gas", ông Cabello nói. An toàn là trên hết!
Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, cho biết Maiquetía International Airport gần Caracas đã phải đóng cửa do hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực của sân bay xuất hiện các vết nứt và hư hỏng đáng kể. Bay không được rồi nha!
Tại một trung tâm thương mại ở Caracas, nhiều người hoảng sợ la hét khi mặt đất rung lắc dữ dội.
"Tôi không thể tin nổi, thậm chí không biết nó kéo dài bao lâu", bà Heidi Romero (42 tuổi), một chủ cửa hàng đang ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại khi động đất xảy ra, kể lại.
"Chúng tôi phải thoát ra bằng cầu thang khẩn cấp." May quá còn thoát được!
Nhiều cư dân khác cũng rời khỏi các tòa nhà và tập trung ngoài đường trước khi được phép quay trở lại.
Bà Carmen Guedez (69 tuổi), sống cùng người chị gái đang nằm liệt giường tại một khu dân cư trên đồi ở Caracas, cho biết ban đầu rung chấn khá nhẹ nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội.
"Nó ngày càng mạnh hơn. Tôi thấy cửa sổ bắt đầu rung chuyển rồi mọi thứ đều lắc mạnh", bà nói.
Theo bà, do phải chăm sóc chị gái nên hai người cùng một người hàng xóm chỉ có thể co cụm trong nhà thay vì sơ tán. "Chúng tôi không thể ra ngoài. Những người hàng xóm vẫn đang ở ngoài đường." Tình huống khó xử quá!
Theo Bộ Nội vụ Venezuela, các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại thủ đô Bogotá của Colombia. Hệ thống báo động động đất được kích hoạt và một số tòa nhà đã được sơ tán để phòng ngừa rủi ro. Động đất mạnh đến nỗi lan sang cả nước láng giềng luôn!
Ông Freddy Tovar, điều phối viên Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Colombia, cho biết cơ quan này đã nhận được hơn 200 báo cáo về rung chấn trên toàn quốc.
Ông cảnh báo những điều kiện địa chất của trận động đất có thể khiến các dư chấn tiếp tục xảy ra và được cảm nhận trên phạm vi rộng. Phải cẩn thận tiếp nè!
Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau thảm họa. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự. Đó cũng là tin tốt giữa bao nhiêu tin xấu rồi!
Venezuela là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại nước này xảy ra năm 1967 tại Caracas, khiến 236 người thiệt mạng. Một trận động đất lớn khác năm 1997 tại khu vực đông bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của 73 người.
Nguồn: kenh14.vn