MiuSweet1083
New member
Ôi quá kinh khủng! Chiều 28/9, trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tàn phá nặng nề đảo Sulawesi, biến nhiều tòa nhà và công trình thành đống đổ nát
Trước đó vào sáng cùng ngày, một trận động đất 6,1 độ Richter đã "ghé thăm" khu vực đông dân cư ở thành phố Palu - thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi. Cú rung lắc này đã phá hủy không ít ngôi nhà, cướp đi sinh mạng 1 người và làm bị thương ít nhất 10 người khác
Nhưng đó chưa phải hết! Cùng ngày, khu vực này lại hứng chịu thêm trận động đất kinh hoàng 7,5 độ Richter kèm theo sóng thần cao tới 2m. Thật sự là thảm họa kép luôn
Những hình ảnh được ghi lại từ thành phố Palu và các thành phố khác ở Indonesia khiến ai cũng phải rùng mình: con sóng khổng lồ ập vào tận đường phố, gây ngập lụt nghiêm trọng. Người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn
Sóng thần quá mạnh nên nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi theo dòng nước, còn người dân thì mất tích không biết tăm tích
Sutopo Purwo Nugroho - người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, việc cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì trời tối mù mịt.
Plot twist ở chỗ: chiều 28/9, BNPB đã phát cảnh báo sóng thần tới người dân. Nhưng rồi lại... bác bỏ lúc 5h chiều cùng ngày
Chỉ 3 tiếng sau đó, sóng thần ập đến thật sự luôn! Lúc này người dân tỉnh Trung và Tây Sulawesi mới được yêu cầu sơ tán. Timing hơi trớ trêu nhỉ?
Tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10km. Cơn địa chấn mạnh đã san phẳng "nhiều tòa nhà" tại Palu luôn các bạn ơi
Hiện tại công tác cứu nạn đang được tiến hành gấp rút. Sân bay thành phố Palu phải đóng cửa, trong khi đó nhiều người đang mất liên lạc với gia đình sau trận động đất. Mong mọi người bình an
Thực ra Indonesia vốn là quốc gia "quen thuộc" với động đất rồi. Hồi tháng 7 và 8 vừa rồi, hàng loạt trận động đất ở đảo Lombok đã khiến gần 500 người thiệt mạng
Nguồn: soha.vn