Động đất 7,8 độ ở Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 46, nhiều người vẫn mất tích

Trận động đất khủng 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao đã tạo ra cảnh tượng ám ảnh với hàng loạt tòa nhà đổ sập, sạt lở đất kinh hoàng và cả cảnh báo sóng thần ở nhiều khu vực miền nam Philippines

Nạn nhân vừa được tìm thấy là anh Joey Deluvio, 39 tuổi - một trong hai nhân viên siêu thị đang là tâm điểm của chiến dịch cứu hộ những ngày qua. Công tác tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn vì các dư chấn vẫn liên tục làm rung chuyển khu vực

Michelle Chua, thành viên đội cứu hộ địa phương, cho biết các thiết bị dò tìm sự sống từng ghi nhận được một "tín hiệu sinh tồn yếu" trong quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tiếp cận được vị trí nạn nhân, thì người này đã không còn dấu hiệu sự sống.

399b1a0e41e6edefca1d.jpg


Theo bà Chua, thi thể của anh Deluvio được phát hiện trong tình trạng bị kẹt giữa hai thanh dầm của công trình đổ sập - một chi tiết thực sự đau lòng.

Cùng ngày, cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Philippines thông báo số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 45 người, trong khi số người mất tích tăng vọt từ 4 lên 17 người

Tuy nhiên, theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, con số 45 người tử vong chưa tính đến trường hợp của anh Deluvio. Điều này đồng nghĩa tổng số người thiệt mạng hiện đã lên tới 46 người.

Ông Rafaelito Alejandro, quan chức thuộc cơ quan phòng vệ dân sự, cho biết phần lớn các trường hợp tử vong mới được ghi nhận tại tỉnh Davao Occidental. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất hoặc bị các công trình đổ sập đè trúng khi trận động đất xảy ra.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top