Trưa 18/9 vừa rồi, Đài Loan (Trung Quốc) đã "rung lắc" dữ dội với trận động đất lên tới 6,8 độ Richter ở khu vực đông nam Hậu quả để lại khá nghiêm trọng: 1 tòa nhà sập hoàn toàn, 1 đoàn tàu bị trật bánh, 1 người tử vong và 146 người bị thương. Đáng lo là đêm trước đó, Đài Loan cũng vừa hứng chịu một trận động đất 6,5 độ Richter rồi
Theo báo chí địa phương, nạn nhân thiệt mạng là một anh họ Hoàng, đang làm việc tại nhà máy ở Hoa Liên thì bị máy móc rơi đè trúng 3 người khác bị kẹt trên cầu sập nhưng đã được cứu kịp thời. Hơn 600 người mắc kẹt ở khu vực núi Chike và Liushishi vì đường bị phong tỏa. Mãi đến sáng 19/9, giao thông đường sắt và đường bộ mới hoạt động trở lại bình thường.
Trận động đất khiến một cây cầu ở Hoa Liên sụp đổ và nhiều tòa nhà, con đường bị hư hại (Video: CNN)
Động đất mạnh 6,8 độ có thể cảm nhận được trên toàn bộ Đài Loan (Video: The New York Times)
Sau trận chấn động chính, còn có hơn 100 dư chấn nối tiếp khiến người dân thêm hoang mang Cục Thời tiết Đài Loan xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 49 năm qua luôn! Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đều đưa ra cảnh báo sóng thần ngay sau đó, nhưng may mắn sau đó đã gỡ bỏ.
Ngày 19/9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 4 người khỏi tòa nhà sập ở quận Ngọc Lý, Hoa Liên. Cơ quan Đường sắt Đài Loan cho biết có 6 toa tàu trật bánh tại nhà ga Đông Lý ở phía đông, nhưng không ai bị thương - thật là may trong cái rủi
Do nằm ngay giao điểm giữa mảng kiến tạo Á - Âu và mảng Philippines nên Đài Loan (Trung Quốc) là "điểm nóng" động đất từ lâu rồi. Trận động đất thảm khốc nhất lịch sử khu vực này là năm 1999 với cường độ 7,3 độ ở quận Nam Đầu, cướp đi sinh mạng của 2.400 người và làm 11.000 người bị thương
Hình ảnh công tác cứu hộ ở tòa nhà bị đổ sập
Đoàn tàu bị trật bánh khi đang chạy nhưng may mắn không có hành khách bị thương
Nguồn: kenh14.vn