KhoaiKute8689
New member
Sáng nay 23/9, các bạn trẻ ở Mộc Châu (Sơn La) đã có trải nghiệm "nhớ đời" khi bất ngờ gặp trận động đất 3,3 độ richter khiến cả khu vực rung lắc mạnh, ai cũng giật mình sợ hãi luôn á!
Theo info từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, lúc 7h36'52'' (giờ Hà Nội) ngày 23/9, trận động đất mạnh 3,3 richter đã "check in" tại tọa độ 20.926 độ vĩ Bắc, 104.765 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Viện Vật lý Địa cầu xác nhận động đất xảy ra ngay tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. May là cấp độ rủi ro thiên tai chỉ ở mức 0 nên chưa đến nỗi nguy hiểm lắm nha!
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục "dòm ngó" trận động đất này để update tình hình.
Nhiều người dân ở Mộc Châu đã cảm nhận rõ sự rung lắc "chanh sả" này. "Tôi đang làm việc thì giật mình vì nhà lắc mạnh, tiếng động lớn trong khoảng 15-20 giây", anh Tuấn (ở Mộc Châu) kể lại khoảnh khắc "tim đập chân run" luôn nè.
Hóa ra Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy sông Đà nên hay bị động đất lắm đó các bạn ơi. Khu vực này được các chuyên gia dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và thậm chí có thể còn mạnh hơn nữa trong tương lai.
Plot twist là cũng trong sáng nay, một trận động đất khác có độ lớn 3,7 richter lại "ghé thăm" huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum! Trận này xảy ra lúc 7h54'54'' (giờ Hà Nội) ngày 23/9, tại tọa độ 14.866 độ Vĩ Bắc, 108.264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. May mắn là độ rủi ro thiên tai cũng chỉ ở cấp 0 thôi.
Động đất tại Kon Plông được các chuyên gia nhận định là động đất kích thích, xảy ra "như cơm bữa" liên tục từ năm 2021 đến giờ rồi.
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho hay, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ nên các trận động đất ở đây thường không quá 5,0 richter. Mặc dù xảy ra nhiều nhưng mức độ vẫn chưa đến mức phải cảnh báo rủi ro.
Nguồn: soha.vn