Đông cứng 6 tiếng ở -30 độ C rồi sống lại không tì vết, chị gái này làm cả giới y học phải đứng hình

Nghe chưa các bạn ơi, có một câu chuyện đời thực mà nếu kể ra thì ai cũng nghĩ đang xem phim Marvel ấy! Năm 1980, giữa mùa đông lạnh căm ở Minnesota (Mỹ), một cô gái 19 tuổi tên Jean Hilliard đã trải qua màn "đóng băng - hồi sinh" đỉnh nhất lịch sử y học, khiến các bác sĩ đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra

Plot twist từ một đêm định mệnh

Đêm 20/12/1980, Jean đang lái xe về nhà sau khi đi chơi với bạn thì gặp ngay drama: xe trượt bánh lao xuống mương vì đường phủ đầy băng. May là cô không bị thương, nhưng thay vì ở trong xe chờ cứu, Jean quyết định đi bộ tới nhà người quen gần đó để xin help.

acb23c353dbbcba0a02e.jpg


Plot twist là quyết định này suýt khiến cô mất mạng luôn ấy chứ! Nhiệt độ lúc đó âm 22 độ F (tức -30 độ C), Jean phải đi bộ tận 2 dặm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Càng đi càng kiệt sức, và khi sắp tới nơi thì... cô ngã gục ngay trước cửa nhà, bất tỉnh suốt 6 tiếng đồng hồ trong đêm

09a15d097975c2965fdd.jpg


Sáng hôm sau: Phát hiện "tượng băng" ngoài sân

7 giờ sáng, bạn của Jean là anh Wally Nelson ra ngoài thì... WTF luôn khi thấy một "thi thể" đông cứng nằm ngay trước cửa. Lại gần mới nhận ra đó là Jean, nhưng trạng thái của cô lúc này khủng khiếp vô cùng: cứng như tượng băng, da tím tái, không còn dấu hiệu sống nào ☠️

Anh Wally vội đưa cô tới Bệnh viện Fosston, nơi các bác sĩ... gần như bó tay luôn. Theo lời kể của họ:
• Da cứng như đá, không thể đâm kim tiêm vào
• Mạch đập siêu yếu, chỉ 8 nhịp/phút
• Không thể cắm nhiệt kế hay mở mắt được
• Kết luận: "Cô ấy như một khối băng sống"

e4c5682b698fb37f97eb.jpg


Phép màu xuất hiện: "Em khát nước..."

Dù nghĩ là không còn hy vọng, nhưng đội ngũ y tế vẫn cố gắng làm ấm từ từ bằng túi chườm. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra lúc 1 giờ chiều: Jean bắt đầu co giật nhẹ, rên rỉ, rồi... mở mắt và thốt lên: "Tôi khát nước".

Cả bệnh viện sốc nặng luôn các bạn ạ! Một người "đóng băng" 6 tiếng đồng hồ giờ tỉnh dậy xin uống nước như không có chuyện gì xảy ra ấy!

2d98bc04ea743e297653.jpg


Recovery không tưởng: 49 ngày là ổn ngay!


Những ngày sau đó, Jean hồi phục theo kiểu "hack não" luôn:
• Chân tay bắt đầu cử động (bác sĩ tưởng phải cắt cả 2 chân cơ )
• Không một ngón chân nào bị hoại tử
• 6 ngày sau chuyển ra phòng thường
• 49 ngày điều trị là về nhà khỏe re, KHÔNG MỘT DI CHỨNG NÀO cả!

8b5c7723d164ea90efd8.jpg


Đây chính là điều làm giới y học phải "đứng hình" tới tận bây giờ. Bình thường trường hợp hạ thân nhiệt nghiêm trọng thế này là... bye bye rồi, nhưng Jean lại sống sót 100% không bug gì hết ‍♀️

Giải thích khoa học? Vẫn là dấu chấm hỏi lớn!

Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng có thể cơ thể Jean đã tự động vào chế độ "ngủ đông" như gấu, khiến quá trình trao đổi chất gần như ngưng hẳn, giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng. Nhưng thực ra đến giờ vẫn chưa ai giải thích được chính xác tại sao cô ấy lại sống sót một cách hoàn hảo như vậy

Happy ending cho "cô gái băng giá"

Sau sự việc chấn động này, Jean sống cuộc đời yên bình, tránh xa spotlight. Trong các interview hiếm hoi, cô chỉ nói: "Tôi nghĩ đó là điều Chúa đã định. Tôi chỉ biết mình rất may mắn."

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top