Bạn có biết không, những chiếc MiG-31 bay xé gió trên trời và máy bay Il-96 "sang xịn mịn" không chỉ flex trên không phận đâu nhé!
Hóa ra "trái tim" của chúng – tức là động cơ phản lực siêu xịn D-30 và PS-90A – đang âm thầm cày cuốc tại các nhà máy điện, trạm nén khí và những cơ sở năng lượng khổng lồ từ bán đảo Yamal băng tuyết phủ (vùng tây bắc Siberia) đến tận đảo Sakhalin nằm lọt thỏm ở Thái Bình Dương luôn á! Truyền thông Nga mới công bố tin này hôm 23/6 đó.
Con số "khủng" làm ai cũng phải trầm trồ
Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC, thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga) vừa thả "bom tấn": Tổng thời gian vận hành của toàn bộ các tuabin khí công nghiệp dựa trên hai dòng động cơ này đã cán mốc 50 triệu giờ rồi nha!
"Đến nay, đã có 1.334 tổ máy tuabin khí với tổng công suất 17.562 MW được sản xuất. Tổng số giờ hoạt động của chúng đã vượt quá 50 triệu giờ. Đây không chỉ là một kỷ lục mà còn là minh chứng cho chất lượng thiết bị và công việc xuất sắc của đội ngũ chúng tôi" – Alexander Inozemtsev, Giám đốc điều hành của UEC cho biết.
Nghe hơi trừu tượng nhỉ? Thế này nhé: 50 triệu giờ tương đương với 5.707 năm một máy chạy liên tục luôn đấy! Tức là từ thời... chưa có điện thoại, chưa có wifi gì hết, máy này đã bắt đầu chạy và đến giờ vẫn còn ngon lành
Tại sao lại quan trọng đến vậy?
Với các trạm nén khí trên tuyến đường ống dẫn khí đốt, độ tin cậy là số 1 luôn! Một cái sai sót nhỏ thôi là có thể làm hàng trăm nghìn hộ dân giữa mùa đông Siberia lạnh tê người mất nguồn sưởi, hoặc làm gián đoạn cả việc xuất khẩu khí đốt đó.
Bonus: Thân thiện với môi trường nữa chứ!
Không chỉ "trâu bò" về độ bền, mấy em tuabin khí này còn eco-friendly hơn các nhà máy nhiệt điện truyền thống:
Và điểm cộng nữa: Các tuabin khí này còn được thiết kế để có thể chạy bằng khí hydro hòa trộn, mở đường cho lộ trình phi carbon hóa trong tương lai khi nguồn hydro xanh trở nên phổ biến hơn đấy. Tức là tương lai xanh sạch đẹp nha!
Kết luận:
Nguồn: soha.vn