Ai mà ngờ được Quang Hải, Huy Hùng và Duy Mạnh - bộ ba "cân" cả đội tuyển Việt Nam lại cùng quê ở một chỗ? Đúng rồi đó, vùng đất có thành Cổ Loa huyền thoại với truyện nỏ thần giờ còn "xuất" ra 3 anh tài bóng đá siêu xịn luôn!
Dân Đông Anh (Hà Nội) hay đùa với nhau là: trước kia nhắc đến Đông Anh là nghĩ ngay thành Cổ Loa với chuyện thần Kim Quy trao nỏ thần cho An Dương Vương. Còn giờ? Hỏi ai cũng biết đây là quê hương của 3 người hùng bóng đá Việt Nam luôn á!
Hỏi bà bán rau cũng chỉ được đường đến nhà Quang Hải
Hồi trước VCK U23 châu Á đầu 2018, Quang Hải còn là cái tên "nhỏ nhỏ" ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn thôi. Lúc đó cậu ấy mới chỉ là tài năng "triển vọng", đang loay hoay tìm cách chứng minh bản thân giống lứa Công Phượng, Xuân Trường ở HAGL sau màn thua đắng ở SEA Games 2017.
Nhưng mà chỉ sau 20 ngày "chinh chiến" tại Trung Quốc, Quang Hải cùng anh Duy Mạnh (hơn 1 tuổi) đã trở thành niềm tự hào của cả vùng đất Cổ Loa khi cùng team giành á quân châu lục ở Thường Châu. Xịn sò không?
Từ chiến tích U23 châu Á, qua ASIAD ở Indonesia, rồi đóng đinh bằng chức vô địch AFF Cup 2018, nhà Quang Hải đón khách nhiều đến nỗi bố mẹ cậu chắc phải "choáng" luôn. Nhất là những tháng đội tuyển thi đấu, căn nhà ở thôn Đường Nhạn lúc nào cũng đông nghịt người đến thăm, chúc mừng.
Nổi tiếng đến mức dân Đông Anh hay nói đùa: "Đến bà bán rau cũng biết nhà Quang Hải!" Thật luôn đó, chỉ cần hỏi bất kỳ ai ở Đông Anh đường đến nhà tiền vệ CLB Hà Nội là được chỉ tận tình ngay, dù Google Maps có "tịt ngòi" thì vẫn tìm được!
Không chỉ riêng Quang Hải đâu nhé. Muốn đến nhà anh Duy Mạnh ở xã Liên Hà hay nhà Huy Hùng ở xã Dục Tú? Cứ hỏi người dân hai bên đường hoặc mấy bạn học sinh là xong, không cần đến tận UBND huyện làm gì cho mệt!
"Bây giờ nói đến địa phương này, Quang Hải, Duy Mạnh và Huy Hùng nổi tiếng không kém gì truyền thuyết về An Dương Vương được trao nỏ thần. Các em chính là niềm tự hào lớn nhất của người dân Đông Anh chúng tôi" - ông Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết.
Nổi tiếng thì có, nhưng chỉ mong được ăn cơm nhà
Trong bộ ba này thì Huy Hùng là anh cả và đã có gia đình rồi nhé. Còn Quang Hải và Duy Mạnh thì sớm gây dựng tên tuổi với những chiến tích "khủng" của bóng đá Việt Nam năm 2018.
Nhưng đổi lại sự nổi tiếng đó là phải xa nhà liên tục, thi đấu dày đặc cho cả CLB lẫn đội tuyển. Hỏi cả 3 cậu "năm hết Tết đến mong muốn gì?" thì câu trả lời đều là: "Thèm bữa cơm gia đình!"
Nghe có vẻ sến nhưng mà thật lòng á! Ai thấy các cậu tranh thủ về nhà mỗi khi được xả trại mới hiểu việc xa nhà khiến các "người hùng" bóng đá Việt Nam trân trọng từng phút giây bên người thân đến thế nào.
Bà Lê Thị Lan, mẹ Duy Mạnh kể: "Hồi nhỏ, hễ không đi học thì nó ôm khư khư quả bóng, thậm chí còn mang cả vào giường ngủ. Bây giờ quanh năm chơi bóng, được theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp và có chút tên tuổi thì suốt ngày Mạnh chỉ nhắn tin về nói thèm cơm nhà, nhớ bố mẹ, cứ như trẻ con ấy!
Hôm rồi, vừa xong AFF Cup, Mạnh về còn rủ thêm Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng sang nấu bánh chưng cùng gia đình, ăn bữa cơm tất niên rồi lại tất cả lên đường tập trung đội tuyển, nghĩ lại thấy thương con".
So với anh Huy Hùng thì Duy Mạnh và Quang Hải bận hơn nhiều, cả hai cùng đứng top danh sách thi đấu nhiều nhất bóng đá Việt Nam 2018 với hơn 60 trận ở cả đội tuyển lẫn CLB luôn!
Nguồn: soha.vn