KunXinh6886
New member
Tỷ phú Donald Trump hôm 28/5 đã "úp sọt" luôn khả năng tranh luận với Sanders - ứng viên của Đảng Dân chủ. Drama căng đét!
Theo Yahoo đưa tin, ông Trump khẳng định việc đứng chung sân khấu với Sanders là "không hợp lý" tí nào, khi mà người này sắp bị bà Hillary Clinton "đánh cho tới nơi tới chốn" rồi.
Ông Trump còn phân tích thêm về việc Sanders thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn:
"Nhìn vào tình hình hiện tại thì rõ ràng là cuộc chạy đua chọn ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đang bị kéo dài một cách vô nghĩa. Bà Clinton sẽ không bao giờ để Sanders có cơ hội lật kèo đâu.
Với vai trò là ứng viên chính thức của Đảng Cộng hòa, tôi thấy không hợp lý chút nào khi phải tranh luận với một người về nhì".
Nghe xong lời tuyên bố này, Sanders liền "gọi hồn" lại ngay:
"Đây là lần đầu tôi nghe ông ấy nói như vậy đó. Hôm trước còn nghe đồn ông ấy sắp tranh luận với tôi, giờ lại bảo là thôi.
Tôi mong ông ấy sẽ đổi ý thêm lần nữa. Ông ấy tự nhận là đối thủ cứng rắn mà. Vậy thì còn sợ cái gì nữa hả ông Trump?"
Plot twist là trước đó cả hai đã từng bàn luận chuyện debate với nhau, và đến ngày 27/5 thì nhiều hãng truyền thông đã xin được tổ chức luôn rồi.
Jeff Weaver - người quản lý chiến dịch của Trump - còn tuyên bố rằng team mình "sẵn sàng nhận một trong những đề nghị kia".
Nguồn: soha.vn