Theo anh nhà báo Chris Cillizza từ Washington Post, suốt từ hồi đi tranh cử cho đến giờ này - thậm chí là cả đời luôn - Tổng thống Mỹ Donald Trump toàn là vibe "tôi là độc nhất vô nhị" đó
Ông bác này tự nhận mình phá vỡ mọi khuôn mẫu, là nhà cách mạng trong cả kinh doanh lẫn chính trị. Kiểu main character energy thật sự á!
Nhưng mà style sống theo kiểu "có đi có lại" của ông - cứ gặp ai cũng nghĩ "hôm nay người này có thể giúp mình gì đây?" - khiến ông không có nhiều bestie. Kiểu nổi tiếng thì có, toàn "bè" nhưng bạn thật sự thân thì... không có mấy.
Hai anh phóng viên Marc Fisher và Michael Kranish của Washington Post có hỏi Trump về chuyện bạn bè khi viết cuốn "Trump Revealed". Câu trả lời của ông chú nghe mà... thấy buồn luôn:
"Ồ, câu hỏi thú vị đấy. Phần lớn bạn bè tôi đều làm kinh doanh, vì tôi chỉ gặp duy nhất những người như họ.
Những người tôi gặp gỡ, chắc là ngoài xã hội, lúc người ta đến sự kiện từ thiện hay gì đó... Cũng có những người nhiều năm rồi tôi không hỏi thăm, nhưng tôi nghĩ họ vẫn là bạn... Ý tôi là, tôi nghĩ tôi có rất nhiều bạn, nhưng họ không phải kiểu bạn bè như bạn bè của người khác và hay ra ngoài ăn tối cùng nhau."
Vậy còn khi gặp chuyện cần tâm sự, Trump có ai để chia sẻ không?
"Ngoài gia đình ra thì tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt. Tôi cũng có nhiều kẻ thù tốt bụng nữa, chuyện đó ổn cả. Nhưng tôi coi trọng gia đình hơn người ngoài," Trump đáp.
Plot twist là Fisher kể lại Trump có nhắc đến ba người ông coi là bạn nhưng lâu lắm rồi chưa gặp, toàn là đối tác kinh doanh cả. Khi Fisher tìm gặp hai người trong số đó thì cả hai đều... ngơ ngác vì Trump lại coi họ là bạn bè chứ không phải đối tác thuần túy
Theo anh nhà báo này thì chân lý đơn giản là: Trump chưa bao giờ có bạn thực sự cả. Mạng lưới của ông chia làm hai team: (1) gia đình và (2) nhân viên. Mà nhân viên với sếp thì khó mà thành bestie được lắm
Bản thân Trump cũng là người khá đóng, thích ở nhà với gia đình. Ông thích routine và không gian riêng của mình. Thế nên mới xây hẳn một tòa tháp khổng lồ để vừa sống vừa làm việc luôn chứ gì! Ngay cả khi đi vận động tranh cử, ông cũng bay máy bay riêng cùng các con - tạo một "bong bóng an toàn" giữa cuộc đua căng thẳng
Thế nhưng bong bóng gia đình đó đã vỡ tan khi Trump đắc cử rồi. Phu nhân Melania và con trai út Barron ở lại New York. Các con trai Don Jr. và Eric phải điều hành tập đoàn tại New York, và theo quy định thì không được trao đổi với ba về chuyện công ty. Con gái Ivanka thì bận rộn với cuộc sống mới ở Washington D.C.
Mất đi sự thoải mái của Tháp Trump và không còn gia đình quây quần bên cạnh, Trump thành một người khác hẳn
Nguồn: soha.vn