Chuyện là ông Donald Trump - ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa vừa được "đu idol" bất ngờ từ một đối thủ cũ đấy! Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã lên tiếng ủng hộ ông Trump vì cho rằng ông có cơ hội chiến thắng cao nhất trong cuộc bầu cử tháng 11
Phát biểu ngày 26.2, ông Christie đã trở thành nhân vật quan trọng đầu tiên của đảng "quay xe" ủng hộ vị tỷ phú bất động sản này. Đây được xem là động thái khá bất ngờ trong giới chính trị đấy!
Tại một cuộc họp báo ở Texas trước chiến dịch vận động của ông Trump, ông Christie khẳng định rằng ông Trump có khả năng "solo" ứng cử viên đảng Dân chủ hàng đầu - cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ông còn "flex" luôn: "Không ai có sự chuẩn bị tốt hơn để mang lại cho nước Mỹ sự lãnh đạo mạnh mẽ mà đất nước cần cả trong nước lẫn trên thế giới" so với ông Trump. Lời khen có cao không nào?
Sự ủng hộ này được xem là một "buff" cực mạnh cho ông Trump trước ngày Siêu thứ Ba tuần sau, khi 12 bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ hoặc họp bầu. Timing chuẩn không cần chỉnh!
Lời ủng hộ này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc tranh luận "drama" của đảng Cộng hòa - nơi các ứng viên "đấu khẩu" siêu to về nhập cư bất hợp pháp, chính sách Trung Đông và chuyện công khai hồ sơ thuế.
Trong cuộc tranh luận ấy, ông Trump lại nhắc lại tuyên bố iconic của mình: sẽ bắt Mexico trả tiền xây tường biên giới phía nam nước Mỹ để chặn nhập cư bất hợp pháp. Và khi các quan chức Mexico phản đối? Ông Trump cool ngầu: "Bức tường lại cao thêm 3 mét" Savage vãi!
Nhưng mà hai đối thủ đuổi sát nút là Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz lại không chịu "im thin thít" đâu. Họ tố ông Trump đã từng thuê lao động nhập cư bất hợp pháp trong các dự án xây dựng của mình.
Cả hai còn cho biết ông Trump đã phải chịu phạt tới 1 triệu đô vì thuê người nhập cư bất hợp pháp. Oops!
Ông Rubio và Cruz đều tuyên bố sẵn sàng công khai hồ sơ thuế và "cà khịa" ông Trump vì lưỡng lự chuyện này.
Ông Trump đáp lại rằng ông sẽ công bố hồ sơ thuế - một việc "tradition" của các ứng cử viên tổng thống Mỹ - chỉ sau khi hoàn tất "kiểm toán thường kỳ" thôi.
Ông Trump - người nổi tiếng với phong cách phát ngôn "mạnh mồm" và chưa từng giữ chức vụ dân cử nào, đã "thắng trend" ba cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, South Carolina và Nevada rồi đấy!
Một cuộc thăm dò online của Bloomberg Politics cho thấy ông Trump giành tới 37% số phiếu ở bảy tiểu bang miền nam - nơi có những cử tri bảo thủ nhất nước Mỹ. Khá impressive đúng không?
Cả ông Rubio lẫn Cruz đều "lên đồ" gay gắt hơn khi tấn công ông Trump gần đây. Ông Rubio còn "diss" rằng khẩu hiệu "Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump chỉ là lời sáo rỗng không có đề xuất chính sách cụ thể. Ouch!
Ông Trump đã tự tin tiên đoán mình sẽ đối đầu với bà Clinton để thay thế Tổng thống Barack Obama, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 1.
Bà Clinton đã thắng hai trong ba cuộc bầu cử cấp bang của đảng Dân chủ trước đối thủ còn lại - Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, một người tự nhận mình là "xã hội dân chủ".
Bà Clinton - cựu ngoại trưởng Mỹ từ 2009-2013, đang có lợi thế trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Bảy ở bang South Carolina ven Đại Tây Dương. Và hai ứng viên này sẽ "quyết chiến" để giành phiếu ở 11 tiểu bang vào thứ Ba tới!
Nguồn: soha.vn