Ông Trump bị nghi ngủ gục tại tang lễ, dân mạng xôn xao cực mạnh
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại lễ tang cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đang viral khắp mạng xã hội, sau khi loạt video bóc phốt ông nhiều lần nhắm mắt và cúi gằm mặt suốt buổi lễ. Trước làn sóng đồn đoán cho rằng ông đã ngủ gật, Nhà Trắng đã vội vàng lên tiếng bác bỏ và khẳng định đây là hiểu lầm lớn.
Lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham được tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia Washington với sự tham dự của cả tá quan chức cấp cao trong và ngoài nước. Trong một số khoảnh khắc được truyền thông bắt trọn, ông Trump xuất hiện với đôi mắt khép lại trong thời gian khá lâu, thậm chí có lúc đầu còn gục xuống khiến netizen đặt nghi vấn liệu ông có đang "ngủ say" giữa buổi lễ trang nghiêm hay không
Đáp trả các suy đoán, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định Tổng thống không hề ngủ gật mà chỉ đang lặng lẽ tưởng niệm người bạn thân lâu năm. Theo ông Ingle, Tổng thống Trump vừa hoàn thành bài điếu văn dành cho cố thượng nghị sĩ và đang chìm đắm trong những cảm xúc nặng nề trước sự ra đi của một đồng minh thân thiết. Ông cũng chỉ trích những ý kiến cho rằng Tổng thống ngủ gật là vô căn cứ và thiếu tôn trọng.
Không phải lần đầu ông Trump bị "soi" vụ này rồi nha!
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump vướng vào những đồn đoán tương tự đâu nha các bạn ơi. Trước đó, trong nhiều sự kiện công khai, hình ảnh Tổng thống nhắm mắt trong thời gian dài từng nhiều lần gây chú ý trên mạng. Hồi tháng 5, ông bị bắt trọn cảnh ngồi im với mắt khép kín trong một cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Tháng 12 năm ngoái, ông cũng trở thành chủ đề hot sau cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp. Khi đó, ông Trump phủ nhận việc ngủ gật và cho biết mình chỉ cảm thấy... buồn chán thôi
Tại lễ tang, bài điếu văn của ông Trump cũng thu hút sự chú ý khi nhiều lần rời khỏi nội dung chuẩn bị sẵn để chia sẻ những kỷ niệm cá nhân với cố Thượng nghị sĩ Graham. Ông nhắc lại giai đoạn cả hai từng đối đầu căng đét trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và kể về việc từng công khai số điện thoại cá nhân của ông Graham trước hàng triệu khán giả truyền hình.
Trong bài phát biểu, ông Trump còn hài hước đọc lại số điện thoại của người bạn quá cố, nói rằng ai muốn có thể thử gọi luôn. Theo ông, chính sự việc tưởng như gây drama ấy lại mở đầu cho tình bạn kéo dài suốt nhiều năm sau đó khi ông Graham thường xuyên liên lạc với mình. Tình bạn từ "phốt" đến thân, nghe cũng khá là lạ nhỉ
Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến quan điểm đối ngoại cứng rắn của ông Graham, nhận xét rằng cố thượng nghị sĩ "chưa từng thấy cuộc chiến nào mà ông ấy không ủng hộ". Phát biểu này tiếp tục phản ánh mối quan hệ đặc biệt nhưng cũng không ít khác biệt giữa hai chính trị gia Cộng hòa.
Lễ tang còn có sự hiện diện của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng nhiều thành viên nội các Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng có mặt.
Nguồn: saostar.vn