ThíchThìNhích
New member
Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin về một vụ việc "khóc không ra nước mắt" đang xảy ra ở Chile. Nhân vật chính gây bão mạng xã hội không ai khác chính là ông Exequiel Hinojosa.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1960-1970, khi ba của ông Exequiel làm lụng vất vả, cày cuốc từng đồng để gom góp mua nhà. Kiếm được đồng nào là ông lại chạy đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng ngay. Tổng cộng ông có được 140.000 peso, tương đương 163 USD hiện nay (khoảng 3,7 triệu đồng).
Mỗi lần gửi tiền đều được ghi chép chi li trong cuốn sổ tiết kiệm do ngân hàng - một liên minh tín dụng ở Chile thời đó cấp. Plot twist đầu tiên: liên minh tín dụng này giờ đã "bay màu" không còn hoạt động nữa
Nhưng trớ trêu thay, chưa kịp mua được căn nhà mơ ước thì ba ông Exequiel đã qua đời. Cuốn sổ tiết kiệm ấy từ đó nằm "im ru" trong một chiếc hộp suốt mấy chục năm trời.
Mãi tận gần đây, lúc dọn dẹp đồ đạc của người cha quá cố, ông Exequiel mới tình cờ phát hiện ra cuốn sổ. Thường thì sổ cũ rích như vậy ai cũng nghĩ là vứt đi thôi. Nhưng ông Exequiel để ý thấy dòng chữ "trạng thái được đảm bảo" và nghĩ bụng: khoan đã, mình có quyền nhận tiền theo tỷ giá hiện tại đấy chứ!
Và đây là lúc plot twist thứ hai khiến ai cũng phải "oa" lên: tính theo lãi suất và lạm phát nhiều năm qua, số tiền 140.000 peso bây giờ ước tính trị giá hơn 1 tỷ peso, tương đương gần 1,2 triệu USD (gần 28 tỷ VNĐ luôn các bạn ơi!)
Nhưng mà drama mới chỉ bắt đầu thôi! Chính quyền địa phương cương quyết từ chối xử lý vụ việc cho ông. Thế là vụ án được chuyển lên tận tòa án tối cao Chile.
"Số tiền đó là của gia đình chúng tôi. Ba tôi đã tiết kiệm bằng cách làm việc chăm chỉ", ông Exequiel bức xúc nói. Ông cũng cho biết cả nhà không ai hay biết về cuốn sổ này cả, cho đến khi tìm thấy nó.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quá trình này sẽ biến thành một vụ kiện đối với nhà nước", ông chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn