Nhìn tưởng rác vậy thôi chứ ai ngờ đây lại là "báu vật" hiếm có khó tìm, giá trị xịn xò không tưởng
Kho báu nằm im trong thùng gạo suốt 50 năm, ai ngờ được
Trong nhà của một ngư dân họ Xu trên quần đảo Zhou Shan (Trung Quốc) có một báu vật gia truyền real deal. Nhưng mà phải đến năm 2022, ông Xu mới "đào" được báu vật này ra từ trong... thùng gạo.
Đó là một miếng bong bóng cá khô size khủng long, màu vàng cam cực kỳ bắt mắt. Trước đó vào năm 1972, ba của ông đã chi 40 NDT, tương đương hàng chục nghìn NDT bây giờ (10.000 NDT tương đương 33,7 triệu đồng) để mua một con cá Mao Chang nặng hơn 50kg. Đây là một giống cá có kích cỡ khổng lồ tại Trung Quốc, do đó bóng cá của nó cũng to tổ chảng, nặng tới 350g luôn.
Chiếc bóng cá sau khi lấy ra khỏi mình cá được đem đi phơi khô và cất trữ để con cháu gia đình họ Xu sử dụng sau này. Nhưng mà do các thành viên trong gia đình ai cũng khỏe re nên món "bảo vật" này gần như bị bỏ quên trong thùng gạo suốt nhiều năm trời
Khoảng nửa thế kỷ sau, khi ông Xu mở thùng gạo cũ đã phủ đầy bụi mới phát hiện ra "bảo vật" năm nào. Chiếc bóng cá ở trong trạng thái được bảo quản hoàn hảo, kết cấu rõ ràng, như thể thời gian chưa từng để lại dấu vết trên đó. Xịn phết nhỉ!
Gia đình ông Xu sau đó đã liên hệ với giáo sư Zhao của Đại học Hải dương Chiết Giang. Giáo sư Zhao cho biết, trên thị trường hiện nay, những món "đồ cổ" như thế này vô cùng hiếm, rare lắm luôn á
Ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Quảng Đông và Hong Kong, bóng cá được xếp vào loại thực phẩm quý tộc trên bàn ăn. Giá của loại thượng hạng có thể lên đến 6 - 8 triệu NDT (20,2 - 27 tỉ đồng)/kg. Và "bảo vật" của gia đình ông Xu có thể mang giá trị tương đương một căn nhà. Giật mình chưa!
Nguồn: soha.vn
Kho báu nằm im trong thùng gạo suốt 50 năm, ai ngờ được
Trong nhà của một ngư dân họ Xu trên quần đảo Zhou Shan (Trung Quốc) có một báu vật gia truyền real deal. Nhưng mà phải đến năm 2022, ông Xu mới "đào" được báu vật này ra từ trong... thùng gạo.
Đó là một miếng bong bóng cá khô size khủng long, màu vàng cam cực kỳ bắt mắt. Trước đó vào năm 1972, ba của ông đã chi 40 NDT, tương đương hàng chục nghìn NDT bây giờ (10.000 NDT tương đương 33,7 triệu đồng) để mua một con cá Mao Chang nặng hơn 50kg. Đây là một giống cá có kích cỡ khổng lồ tại Trung Quốc, do đó bóng cá của nó cũng to tổ chảng, nặng tới 350g luôn.
Chiếc bóng cá sau khi lấy ra khỏi mình cá được đem đi phơi khô và cất trữ để con cháu gia đình họ Xu sử dụng sau này. Nhưng mà do các thành viên trong gia đình ai cũng khỏe re nên món "bảo vật" này gần như bị bỏ quên trong thùng gạo suốt nhiều năm trời
Khoảng nửa thế kỷ sau, khi ông Xu mở thùng gạo cũ đã phủ đầy bụi mới phát hiện ra "bảo vật" năm nào. Chiếc bóng cá ở trong trạng thái được bảo quản hoàn hảo, kết cấu rõ ràng, như thể thời gian chưa từng để lại dấu vết trên đó. Xịn phết nhỉ!
Gia đình ông Xu sau đó đã liên hệ với giáo sư Zhao của Đại học Hải dương Chiết Giang. Giáo sư Zhao cho biết, trên thị trường hiện nay, những món "đồ cổ" như thế này vô cùng hiếm, rare lắm luôn á
Ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Quảng Đông và Hong Kong, bóng cá được xếp vào loại thực phẩm quý tộc trên bàn ăn. Giá của loại thượng hạng có thể lên đến 6 - 8 triệu NDT (20,2 - 27 tỉ đồng)/kg. Và "bảo vật" của gia đình ông Xu có thể mang giá trị tương đương một căn nhà. Giật mình chưa!
Nguồn: soha.vn