Trong không khí Tết Nguyên đán tràn ngập hương vị quê nhà, lúc nào nỗi nhớ cũng ùa về với những du học sinh xa xứ, thì một góc nhỏ Singapore bỗng biến thành một Việt Nam thu nhỏ cực ấm cúng!
Chương trình được tổ chức ngay tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, thu hút hơn 150 người tham dự gồm cả học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam và các bạn quốc tế nữa nha! Đặc biệt có sự hiện diện của ông Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore, cùng đại diện các cộng đồng sinh viên Việt Nam tại nhiều trường đại học. Vibe rất là chill luôn!
Góc nhỏ Việt Nam giữa lòng Singapore
Vừa bước vào sự kiện, ai cũng phải wow lên thôi! Không khí Tết truyền thống được tái hiện cực xịn với bánh chưng xanh, câu đối đỏ rực, nón lá và mâm cỗ ngày xuân đầy đủ mon. Hoạt động đầu tiên là gói bánh chưng, và ngay cả Đại sứ Trần Phước Anh cũng tham gia cùng Ban Tổ chức luôn – một khoảnh khắc đầy ý nghĩa văn hóa đó nha!
Sau đó thì cứ vui là chính! Mọi người cùng nhau chơi các trò dân gian quen thuộc như kéo co (hú hồn luôn á ), viết lời chúc đầu xuân, vẽ nón lá và thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết. Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ do chính cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore biểu diễn, góp phần đem văn hóa Việt Nam hòa nhập với thế giới. Đỉnh của chóp thật sự!
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh giá trị của việc giữ gìn bản sắc dân tộc: "Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, việc giữ được truyền thống và ngọn lửa văn hóa chính là sức mạnh mềm của dân tộc. Đây là nền tảng để tất cả chúng ta cùng tiến về phía trước. Đại sứ quán đánh giá rất cao tinh thần và khả năng tổ chức của các bạn sinh viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người trẻ tại Singapore."
Chữa lành nỗi nhớ nhà cho gen Z xa quê
Với nhiều du học sinh, sự kiện này không chỉ đơn thuần là hoạt động vui xuân mà còn là nơi giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà nữa nè!
Lê Thị Minh Anh, sinh viên Đại học James Cook Singapore, chia sẻ đây là lần đầu cô đón Tết nơi đất khách: "Mình mới sang Singapore học tập nên từng cảm thấy khá cô đơn và nhớ nhà. Nhưng khi tham gia chương trình, được gói bánh chưng, chơi trò dân gian và thưởng thức các món ăn truyền thống, mình thực sự cảm nhận được không khí Tết Việt. Mọi thứ rất ấm cúng và gần gũi."
Cùng cảm xúc ấy, Phạm Luân Khang, học sinh một trường dự bị đại học tại Singapore, cho biết: "Là người con xa xứ, được đón Tết cùng cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tại đây mang lại cảm giác vừa ấm áp, vừa bồi hồi. Sự kiện giống như lời nhắc rằng dù ở xa thế nào, Tết vẫn luôn hiện diện trong tim mình và trong tim những người con Việt nơi xứ người."
Huhu cảm động quá trời
Kết nối cộng đồng, vibe văn hóa lan tỏa mạnh mẽ
Theo Ban Tổ chức, sự kiện năm nay là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị đồng hành – không phải chuyện đơn giản tí nào đâu nha!
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, chị Trần Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Xuân Xao Xuyến 2026 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore, cùng sự hỗ trợ từ Đại sứ quán và các đối tác. Chúng tôi mong rằng thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời giữ được ngọn lửa truyền thống mỗi dịp Tết đến, xuân về."
Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa thông thường, sự kiện còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng siêu to, tạo cầu nối giữa các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Singapore, đồng thời góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế. Tự hào quá đi mất!
Giữa nhịp sống hiện đại nơi đất khách, những hình ảnh quen thuộc như bánh chưng xanh, câu chúc đầu năm hay điệu nhạc xuân đã giúp người trẻ Việt tìm lại cảm giác "được trở về". Và chính từ những khoảnh khắc ấy, Tết không còn là khoảng cách địa lý nữa, mà trở thành sợi dây gắn kết những trái tim luôn hướng về quê hương. Dù ở đâu, trái tim vẫn về Việt Nam!
Nguồn: svvn.tienphong.vn