Xã hội giờ phát triển vù vù, hương vị Tết xưa và nay đã khác nhau không ít đó các bạn ơi! Dù mỗi người có một kỷ niệm riêng, nhưng với góc nhìn của lũ trẻ chúng mình, những giá trị văn hóa truyền thống ngày Tết vẫn còn đó và cần được giữ gìn, phát huy nha!
Với Khánh Huyền (Đại học Kinh tế Quốc dân), hương vị Tết xưa chính là những lần được đi chợ Tết cùng ông bà.
"Hồi đó mình nhớ lắm, bà chọn từng chiếc lá dong về gói bánh, ông đi ngắm từng cây quất, cành đào một cách cẩn thận lắm. Rồi ông bà mua cho mình đôi dép hay bộ quần áo mới, mùi quần áo mới hòa với chút se lạnh ngày xuân khiến mình vui phát điên! Cảm giác chợ Tết với mình có một vibe rất lạ: Lạ vì nó đông và nhộn nhịp hơn ngày thường gấp nhiều lần, lạ vì mùi hương của những món đồ hòa quyện vào nhau, cho mình cảm giác được sắm Tết cùng người thân là điều hạnh phúc nhất trong năm" - Khánh Huyền chia sẻ.
Dù chợ Tết hiện giờ cũng vẫn đông vui lắm, nhưng đôi khi nó không còn mang lại cho Khánh Huyền cảm giác đặc biệt nữa, vì vốn ngày thường chợ lúc nào cũng đông rồi mà. Hơn nữa, Khánh Huyền nhận thấy cuộc sống giờ bận rộn quá, khiến không ít người chọn mua vội cành đào dọc đường, ghé tạp hóa hay siêu thị mua đồ trang trí thay vì đi chợ sắm Tết. Thậm chí có người đến 29 Tết mới được nghỉ làm, mọi thứ mua sắm và chuẩn bị cho năm mới đều trở nên vội vàng và hối hả hơn nhiều
Nói về Tết xưa, in sâu trong tâm trí Đại Dương (Học viện Ngoại giao) là hình ảnh cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng và bếp củi.
Chàng trai chia sẻ: "Tết đến, mình có cơ hội về quê, được rửa từng chiếc lá dong to xanh mướt, đãi đỗ, sau đó gói và ngồi canh bên nồi bánh chưng thơm phức lừng. Nói thấy bánh chưng là thấy Tết quả không sai tí nào. Không chỉ vậy, nấu bánh chưng cũng là thời gian để các thành viên trong gia đình gắn kết yêu thương nữa."
Tuy nhiên, Đại Dương cảm thấy dù ở thành phố hay nông thôn hiện giờ cũng đã vắng dần những nồi bánh chưng ngày Tết rồi. Có thể do cuộc sống hiện đại với đủ thứ công việc bộn bề, nhu cầu thưởng thức bánh chưng không còn nhiều như trước. Nhưng Đại Dương cho rằng nấu bánh chưng dịp Tết là một nét đẹp văn hóa cổ truyền mà lũ trẻ chúng mình cần cố gắng lưu giữ và phát huy đó!
Một trong những tục lệ truyền thống được lũ trẻ con mong đợi nhất những ngày này chính là mừng tuổi đầu năm. Đây cũng chính là điều Thu Huyền (Học viện Ngân hàng) nhớ nhất khi nhắc về những mùa Tết trước.
Nữ sinh chia sẻ: "Khi mình còn bé, mình siêu thích được nhận lì xì, lúc nào cũng háo hức đón lấy những bao lì xì nhỏ xinh. Dù mệnh giá của nó là bao nhiêu, chỉ đủ mua quyển vở hay cuốn truyện tranh thì niềm vui vẫn to vậy đó. Nhưng hiện giờ mình thấy lì xì mang nhiều 'tầng' ý nghĩa quá. Lì xì coi nặng giá trị vật chất, nhẹ giá trị tinh thần, không còn đơn thuần là để lấy may hay thể hiện tấm lòng chân thành mong muốn người già khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, trẻ con thì ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nữa."
Nhìn về Tết xưa để rồi càng thêm trân trọng những ngày Tết hiện tại, lũ trẻ chúng mình đều thấy rằng Tết vẫn là dịp lễ quan trọng trong văn hóa người Việt với nhiều giá trị văn hóa, phong tục truyền thống được bảo tồn
Khánh Huyền bộc bạch: "Mình vẫn luôn mong muốn Việt Nam sẽ mãi giữ ngày Tết cổ truyền này. Bởi đây là dịp nghỉ dài hơi nhất mà người ta có thể bỏ lại bao mệt mỏi, bận rộn của cuộc sống ngoài kia để trở về với gia đình và người thân. Tết xưa hay Tết nay thì vẫn luôn giữ được những phong tục tất niên, dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ, tri ân ông bà tổ tiên, đi chùa cầu may đầu năm hay lì xì cho trẻ nhỏ. Đó đều là những phong tục thể hiện truyền thống con người Việt Nam luôn hướng về gia đình, coi trọng chữ hiếu."
"Là một đứa trẻ thế hệ Gen Z, mình nghĩ rằng quan trọng nhất là chúng ta phải yêu những ngày Tết cổ truyền, yêu những nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Dù chúng ta có đi đâu, làm gì thì những ngày Tết này vẫn luôn hướng về gia đình, cùng nhau sum họp tạm biệt năm cũ và kỳ vọng một năm mới tốt đẹp hơn" - Thu Huyền chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn