Dọn rác phiên bản "lôi kéo" cực đỉnh: 100 bạn trẻ nhặt 1.6 tấn rác ở sông Hồng, xử lý 90% núi rác khổng lồ ở Sơn Trà

SocBabe5935

New member
Gần một tháng nay, #ChallengeForChange - thử thách dọn rác đang gây bão khắp hành tinh, và Việt Nam mình cũng đang hưởng ứng cực nhiệt tình luôn nha! ♻️ Trào lưu này giúp mọi người giật mình nhận ra trước đây mình đã "buông lơi" với việc xả rác lung tung đến mức nào.

Câu chuyện bắt đầu từ anh Byron Roman trên Facebook đó. Ngày 5/3, anh ấy đăng ảnh before-after của một bãi rác kèm lời kêu gọi: "Đây là thử thách mới dành cho những thanh thiếu niên đang buồn chán đây. Hãy chụp ảnh một bãi đất nào đó có nhiều rác, sau đó chụp lại lần nữa khi bạn đã cải thiện nó và đăng lên mạng xã hội".

Và boom! #ChallengeForChange lan như virus (virus tích cực nha) khắp thế giới. Hàng ngàn người từ khắp nơi cùng chung tay trả lại vẻ đẹp cho những nơi vô tình biến thành bãi rác vì ý thức kém.

Gần 1 tháng qua ở Việt Nam, giới trẻ đã có những hành động cực kỳ thiết thực, lan tóa mạnh mẽ và đem về những tín hiệu vui mừng về sự biến mất của các bãi rác lớn. Chưa bao giờ là quá muộn để góp phần trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp cả!

Và gần đây nhất, những con số kỷ lục được ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng về số lượng tình nguyện viên mang về kết quả ngoài mong đợi, khiến ai cũng tin rằng thử thách dọn rác đã, đang và sẽ là một trong những trào lưu tích cực nhất thế giới.

ffe21d2b0121ab548571.jpg


957c6da671bebd1944b4.jpg


Bãi bồi sông Hồng (quận Long Biên) là điểm "bí hiểm" và... nhiều rác ghê luôn á. Khu vực này rác chất chứa nhiều, tiềm ẩn đủ thứ bệnh tật. Có những hộ dân đã quen sống với rác nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc dọn dẹp. Sau mỗi đợt mưa to hay triều cường, rác ở đây lại bốc mùi hôi thối kinh khủng, từ hoa quả thối, rác sinh hoạt, túi nilon đến hộp xốp dùng một lần - đủ cả!

Hưởng ứng thử thách dọn rác, sáng 31/3, nhóm tình nguyện viên gồm 100 người (trong đó có nhóm Keep HaNoi Clean) đã chọn bãi bồi sông Hồng để tiến hành thu dọn rác thải.

Theo chia sẻ, đây là dịp để nhóm chào mừng 3 ngày lễ vì môi trường: Ngày Quốc tế Hành động vì các Dòng Sông (14/3), Ngày Nước Thế giới (22/3) và Giờ Trái đất (30/3).

8518a62f4ac8a2455af9.jpg


47479aabaae508ad6c1e.jpg


"Những việc to lớn đều bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Vậy nên hãy gặp mặt nhau và cùng bảo vệ môi trường vào 31/3". Lời kêu gọi này đã "lôi kéo" được gần 100 người, chủ yếu là các bạn trẻ hưởng ứng (dù ban đầu kỳ vọng 200 người nhưng 100 cũng đỉnh rồi! )

100 tình nguyện viên làm việc nguyên ngày chủ nhật luôn, buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Sự kiện ý nghĩa này đã giúp thu dọn khoảng 1.6 tấn rác ở bãi bồi sông Hồng - một con số kỷ lục ấn tượng nhất từ trước đến nay của trào lưu #ChallengeForChange đó nha!

Anh Thơ Nguyễn - một người tham gia chia sẻ: "Hãy để việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen tốt cho mọi người. Hàng ngày, hàng giờ bạn vẫn xả rác một cách vô tư nhưng bạn đã bao giờ thử cúi xuống nhặt rác chưa? Hãy trả lại cho môi trường vẻ thuần khiết vốn có của nó. Chúng ta cùng hành động, làm thì đừng kêu mà kêu thì xin hãy ở nhà".

b9da3f085d0e5713c951.jpg


3269d0c407f5afda899a.jpg


bf7c97379651ac25c7b5.jpg


Anh Thơ hiện là chủ quán cà phê sử dụng nhiều vật liệu tái chế lớn nhất Hà Nội đó. Tất cả chất liệu từ kim loại, gỗ, nhựa, thủy tinh, sành sứ, composite đều được tái sử dụng hết. Bất kỳ khách nào mang chai nhựa tới quán, anh Thơ sẽ giảm giá hoặc thu mua lại luôn. Nếu bạn gọi cà phê mang đi, quán không bán đâu, trừ phi bạn tự mang cốc cá nhân. Vì đằng sau một ly nhựa đồ uống, là cả một vấn nạn xả rác rất lớn!

Những thứ người khác bỏ đi, anh Thơ gọi là "viên ngọc ẩn" để xây nên quán cà phê yêu thương của mình. "Tôi không muốn rác vẫn là rác, rác phải là một nguồn tài nguyên. Đừng vội vứt bất cứ thứ gì, bạn hãy xem xét thật kỹ, biết đâu lại phát hiện ra những giá trị bất ngờ của nó. Và tôi đã phát hiện được những 'giá trị bất ngờ' ẩn trong đống rác thải kia" - anh chia sẻ cực kỳ ý nghĩa luôn! ✨

Chuyển xuống miền Trung nào! Khu vực biển và núi thuộc bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) thường xuyên ngập ngụa rác thải. Rác không phân hủy trôi dạt vào bờ, tích tụ lâu ngày gây ô nhiễm trầm trọng.

Cũng trong sáng chủ nhật 31/3, một nhóm tình nguyện viên khoảng 100 người, độ tuổi từ 13-65 tuổi (span tuổi rộng quá đi mất! ), cùng kêu gọi trả lại màu xanh cho Sơn Trà. 90% bãi rác khổng lồ từng thấy ở núi và biển Sơn Trà đều đã được xử lý rồi đó!

4043f8a30c5a327248e4.jpg




"Lần thứ nhất chỉ có 8 người, 10% rác thải được thu dọn. Lần thứ 2, 40 người xử lý 20% rác thải. Và hôm nay (31/3), 100 người đem đến một kết quả ấn tượng. Vậy là có thể có bãi cắm trại đẹp ở nơi từng đầy rác này" - trưởng nhóm tình nguyện chia sẻ.

Trước đó, Huỳnh Bá Lực (26 tuổi) cùng anh trai họ Lê Văn Thi đã tham gia chiến dịch dọn rác với "chiến tích" hàng chục túi rác tại bán đảo Sơn Trà. Đủ loại rác từ chén bát, chai bia, túi nilon, hộp xốp... được thu gom sau một buổi chiều làm việc hết sức của 2 anh em. Không phải đợi đến thử thách dọn rác Lực mới bắt tay vào cải tạo môi trường đâu nha. Trước đó, chàng thanh niên từng gây "sốt" khi dọn rác ở âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng luôn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top