Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, ai cũng rộn ràng sắm sửa, lau dọn cho nhà cửa sáng bóng loáng
Nhà toàn đồ gỗ, Tết là "tan nát"
Minh Anh (19 tuổi, Bắc Ninh), sinh viên năm nhất đang học tại Hà Nội, năm nào cũng mong ngày về quê đón Tết cùng gia đình lắm. Mấy ngày đầu nghỉ lễ thì vui vẻ, chill chill, trò chuyện với ba mẹ, phụ giúp sửa soạn đón Tết. Nhưng có một thứ khiến cô bạn phải "bó tay" – đó chính là bộ bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ của gia đình
"Gia đình mình rất thích trưng đồ gỗ, nhưng lau dọn rất mất sức", Minh Anh tâm sự. Cô bạn kể thêm: "Mấy năm gần đây, trên mạng xã hội mọi người hay bày mẹo dọn đồ gỗ bằng tăm phun nước, nhưng không phải nhà nào cũng dùng, hoặc nếu như mình, có dùng thì cũng chỉ tiết kiệm thời gian một chút, nhưng lưng thì vẫn hơi đau, mắt thì vẫn hơi mỏi".
Không chỉ vậy, Minh Anh còn thừa nhận là nhiều khi cãi nhau với ba mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt lúc dọn dẹp: "Mình nghĩ rằng là ai khi dọn dẹp hoặc làm việc gì đó trong thời gian dài, phải hoạt động nhiều, cũng sẽ cảm thấy mệt và đôi khi trở nên gắt gỏng một chút".
Nhưng mà gác lại những chuyện vụn vặt đó, Minh Anh vẫn thấy dọn nhà Tết là dịp để cả nhà được gần gũi nhau hơn: "Với mình, dọn nhà ngày Tết không chỉ là làm sạch không gian sống, mà còn là cơ hội để gia đình sum họp và kết nối. Tuy bận rộn và đôi khi có những khoảnh khắc đối lời qua lại, nhưng nhớ lại những ngày ở trên Hà Nội một mình, mình thấy những lúc như này mới đáng quý, bởi rốt cuộc tất cả rồi cũng sẽ được giải quyết, từ ấy hiểu nhau hơn. Đó là phần đặc biệt trong truyền thống Tết."
Từ "ngán ngẩm" đến trân trọng giá trị truyền thống
Hoàng Nam (21 tuổi), chàng trai Huế đang học năm ba tại TP. Hồ Chí Minh, cũng có cả một "câu chuyện" với việc dọn nhà Tết. Gần 4 năm rồi, Nam đã quen với nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Tranh thủ những ngày cuối năm, anh hoàn thành công việc part-time trước khi về quê.
Vì ngành học khá "kén nghề", nên Hoàng Nam cảm thấy hơi hoang mang: "Dù chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì mình vẫn chưa biết chọn sau này theo nghề nào, nên quả thực có chút áp lực".
Nhớ nhà thì nhớ lắm, nhưng cứ nghĩ đến Tết, Nam lại thở dài: "Chủ yếu mình ngại chuyện gia đình hỏi về việc học, việc làm"
Nói về Tết, Hoàng Nam thẳng thắn chia sẻ rằng hồi còn bé, anh rất ghét việc dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp năm mới: "Riêng nhà mình thì dọn dẹp nhà cửa là một chuyện, nhưng điều phức tạp và cầu kỳ nhất vẫn là tục lễ cúng kiếng và nhiều nghi thức của gia đình mình. Bố mẹ hay nhắc đi nhắc lại rằng sắp lễ phải như nào, dọn dẹp nhà thờ gia tiên phải chú ý những gì. Mình từng nghĩ nó rườm rà và khó hiểu". Hồi đó, cuối năm còn là dịp "dễ bị bố mẹ mắng nhất", tính cách anh lại hơi nhút nhát, nên nhiều khi "dễ buồn, dễ tủi".
Nhưng càng lớn, áp lực từ học tập, công việc khiến Nam bận lòng hơn. Trải qua nhiều va vấp khi trưởng thành, sống giữa thành phố, Hoàng Nam mới nhận ra những chuyện lau dọn này chẳng là gì so với những bộn bề của cuộc sống người lớn.
"Hồi bé thì sợ thật đó, nhưng lớn rồi, mình lại thấy về nhà lại là cách giải thoát bản thân khỏi những phiền muộn mà phải đối mặt thường ngày. Mặc dù cũng sợ chuyện gia đình, họ hàng hỏi chuyện học hành, đi làm, nhưng thực sự không về không được" - anh chàng tâm sự. "Mình yêu không khí trong lành ở Huế, mình yêu những giây phút được về nhà để được nghe tiếng gia đình huyên náo, háo hức chuẩn bị Tết. Còn những phong tục mà mình từng cho rằng phức tạp ấy hóa ra lại chính là nét đẹp cổ truyền đáng được gìn giữ nhất".
Dọn nhà = cách "xả stress" cực chất
Trọng Dũng (25 tuổi, quê Hà Nội), đang làm chuyên viên Marketing tại TP. Hồ Chí Minh, vừa kết thúc ngày cuối cùng làm việc để về quê đón năm mới cùng gia đình. Đã đi làm, có công việc ổn định rồi, anh lại càng mong được về nhà, vì đây vừa là dịp cả nhà đoàn tụ, vừa là chuỗi ngày nghỉ ngơi sau một năm cày cuốc không ngừng
Theo Dũng chia sẻ, vì tính chất công việc marketing nên không phải lúc nào cũng "9h sáng - 5h chiều". "Thực tế, công việc marketing dù có ngồi làm ở văn phòng đi nữa thì cứ đến những đợt ngày lễ lớn trong năm là kéo theo chuỗi dự án chạy không ngừng nghỉ, thậm chí năm ngoái, mình đã từng có ý định ở lại trong đây vì công việc cuối năm chất đống quá nhiều" - Trọng Dũng thở dài.
May mắn là năm nay, rút kinh nghiệm từ năm trước, anh đã sắp xếp công việc khoa học hơn để về quê thoải mái: "Mình cũng thở phào khi không phải gặp tình trạng như năm trước, dù vẫn phải quản lý công việc trực tuyến xuyên kỳ nghỉ lễ nhưng rốt cuộc cũng được về nhà đón Tết rồi!"
Càng trưởng thành, Trọng Dũng càng nhận ra mình cần dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Anh cho rằng: "Ngay cả những việc hồi còn bé mình nhác làm như dọn nhà hay nấu ăn, giờ cũng là cách để 'chữa lành', giúp tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống người lớn. Mỗi lần trở về Hà Nội, mình cảm nhận rõ không khí Tết qua việc dọn nhà cùng bố mẹ. Nó không đơn giản chỉ là việc làm sạch không gian, mà còn là cách mình gắn kết với gia đình. Mình thấy điều này rất quan trọng, nhất là khi sống xa nhà."
Vì thế, dù vẫn phải "mang công việc về nhà", anh luôn cố gắng dành thời gian phụ bố mẹ dọn dẹp. "Nhất là với dân văn phòng phải ngồi nhiều, nhìn máy tính nhiều, việc dọn nhà cửa cuối năm giống với việc tập thể dục vậy, mình thấy rất thoải mái", Trọng Dũng hào hứng nói.
Sắp xếp khoa học để nhẹ nhàng hơn
Thanh Hương (22 tuổi), hiện đang làm freelancer tại TP. Hồ Chí Minh, lại có quan điểm khác: "Gọi là làm việc tự do nhưng thời gian mình rảnh cũng rất hiếm. Càng đến giai đoạn cuối năm, mình càng bận rộn và không có thời gian dành cho việc dọn dẹp". Cô bạn gốc Đà Nẵng cho rằng "việc này có thể linh hoạt hơn thay vì bị ràng buộc vào khuôn khổ truyền thống".
Thanh Hương giải thích thêm, cô cho rằng việc dọn nhà ngày Tết không nên là áp lực, nhất là với người trẻ. Để bớt cảm giác mệt mỏi, việc sắp xếp khoa học là vô cùng cần thiết. "Quan trọng là mọi người cảm thấy thoải mái để tận hưởng Tết. Đúng là cuối năm không phải ai cũng được nghỉ sớm, như mình chẳng hạn, công việc vẫn còn sát nút ngày lễ. Nên nếu không có thời gian, mình nghĩ có thể chia nhỏ việc dọn dẹp hoặc làm trước Tết một tuần. Mỗi hôm dọn một chút, tới tầm hôm giao thừa dọn qua là ổn rồi" - cô nhấn mạnh.
Gia đình cô cũng khá chill nên mọi người đều thoải mái với chuyện dọn nhà: "Không có quá nhiều tranh cãi giữa mọi người trong gia đình, mỗi người được phân công một việc, đơn giản cứ hoàn thành tốt là xong. May mắn bố mẹ mình khá tâm lý, quan trọng Tết là phải thấy vui khi ở bên nhau."
Kết nối các giá trị qua việc dọn nhà
Có thể thấy, dù câu chuyện dọn nhà cuối năm đón Tết là chuyện quen thuộc từ xưa đến nay, nhưng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh" - việc dọn nhà ở mỗi gia đình lại khác nhau. Có người không tránh khỏi chuyện "lời qua tiếng lại", có người thấy hơi ngán với việc phải dọn sạch những đồ vật phức tạp, hoặc ngại khi đối mặt với nhiều nghi lễ...
Nhưng mà nói cho cùng, việc dọn nhà cũng giống như cách xua đuổi xui xẻo, gác lại mọi bộn bề năm cũ để đón một năm mới tràn đầy hy vọng hơn. Tết là dịp để những người con xa nhà lâu ngày trở về đoàn tụ; là dịp để quay về trạng thái yên bình, suy ngẫm về những gì đã qua, và hy vọng về những mục tiêu mới.
Việc dọn nhà chỉ là "chất xúc tác" để mọi người trong gia đình được trò chuyện và gần gũi nhau hơn. Đằng sau câu chuyện này, suy cho cùng, bất cứ ai - nhất là người trẻ - đều mong muốn tìm về chốn bình yên và trân trọng những giá trị cuộc sống tốt đẹp: yêu gia đình, yêu bản thân và hiểu, giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc
Nguồn: svvn.tienphong.vn