Dọn đồ cha mất, con trai phát hiện 28 mẩu giấy lạ trong hộp gỗ: Bí mật 30 năm của cả vùng bị bại lộ, netizen Trung Quốc rơi nước mắt

BiNgok9617

New member
Chill là thế nhưng nước mắt vẫn phải trả nhé các bạn ơi! Câu chuyện về ông Hứa Huệ Xuân - một công nhân đã về hưu từ nhà máy hóa dầu An Khánh ở tỉnh An Huy đã khiến cả Trung Quốc phải xôn xao vào tháng 3/2019. Ông qua đời ở tuổi 87, để lại sau lưng một bí mật kinh khủng hơn 30 năm mà ai nghe xong cũng phải khóc ròng.

Sau tang lễ của bố, con trai ông trong lúc dọn dẹp đồ đạc đã vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh. Trong hộp không chỉ có mấy tấm huy chương thời trẻ của bố, mà còn có cả những lá thư và một cuốn sổ chứa tổng cộng 28 tờ giấy đã ngả vàng theo năm tháng.

Plot twist khủng đây rồi! Những mẩu giấy này chính là chứng nhận làm từ thiện và ông Hứa chính là "Lý Ký" - nhà hảo tâm ẩn danh mà cả vùng đã "truy tìm" hàng chục năm trời nhưng vẫn không biết mặt mũi là ai!

ca2a4114961a0194c10e.jpg


ab5269125735eaa82d4d.jpg


Cái tên Lý Ký xuất hiện lần đầu vào năm 1991, khi vị nhân vật bí ẩn này quyên góp 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) giúp huyện Dĩnh Thượng chống lũ lụt. Tưởng ít nhưng mà vào thời điểm đó, số tiền này bằng luôn 2 tháng lương và có giá trị cực lớn đối với một huyện nghèo. Ai cũng muốn biết Lý Ký là ai, nhưng dù cả báo chí lẫn truyền thông có điều tra thế nào thì vẫn... gg luôn!

16b89e6005f23d5b8a2b.jpg


Và rồi ông lão tiếp tục âm thầm làm từ thiện dưới cái tên giả đó. Năm 1992 và 1993, bác quyên góp liên tục 2 lần 10.000 nhân dân tệ - số tiền đủ mua cả căn nhà lớn luôn á! Đến năm 1998 khi lũ lụt lại ập đến An Khánh, ông lại donate thêm 3.000 tệ nữa. Netizen lúc đó đều nghĩ Lý Ký chắc là đại gia giàu sụ hoặc tổ chức nào đó thôi.

Nhưng sự thật mới là điều choking nhất: Lý Ký chính là ông Hứa - một công nhân bình thường với thu nhập không cao, sống cực kỳ giản dị và tiết kiệm! Ông nổi tiếng là người sống hà tiện, nhà cửa không sửa chữa trong nhiều năm, tiết kiệm từng đồng xu. Ai ngờ mục đích tiết kiệm của ông không phải vì bản thân, mà là để giúp đỡ người khác một cách âm thầm! Ông giấu bí mật này với tất cả mọi người, kể cả người thân trong gia đình luôn!

1a2245c01eb23a8304a5.jpg


Dù không nhận được tài sản gì, nhưng người thân của ông Hứa cho biết họ cực kỳ tự hào về ông - người đã sống một đời vì cộng đồng mà không cần sự công nhận hay ai khen ngợi gì cả.

Vào ngày 30/4/2019, "Quỹ tình yêu Lý Ký" đã được thành lập tại Công ty Hóa dầu An Khánh - nơi ông từng cống hiến cả thanh xuân. Chỉ trong 3 ngày, quỹ đã quyên góp được hơn 500 ngàn nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) và câu chuyện của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số người làm thiện nguyện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top