Chuyện là hôm nay cả nhà rủ nhau đại dọn dẹp để đón Tết, mà cái việc này với hội mình là cả một drama luôn á!
Thường ngày mình với team bạn bè toàn ngồi một chỗ, vận động gì đâu mà vận động. Nhưng đến dịp Tết là phải lăn vào dọn dẹp thôi, không có lựa chọn nào khác. Từ sáng sớm đã bắt đầu quét nhà, lau chùi, sắp xếp đồ đạc... Tưởng đâu nhẹ nhàng, hóa ra là bài tập cardio hardcore luôn!
Dọn được khoảng 2-3 tiếng thôi mà cả người như vừa chạy marathon ấy. Tay chân mỏi nhừ, lưng đau như búa bổ, mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc đó mới nhận ra mình thiếu vận động đến mức nào, chắc cần phải tập luyện nhiều hơn thật!
Nhưng mà dù mệt thế nào thì nhìn căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, sẵn sàng đón Tết cũng thấy vui vui, đáng công sức lắm! Năm mới phải bắt đầu từ một không gian clean & fresh chứ nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn