Dọn cơm xong con quấy khóc đòi ngủ, lúc ra ăn nhìn mâm cơm còn xơ xác, mẹ trẻ uất đến nghẹn ngào

a4ea833b059a563c4bf0.jpg


Lại thêm một câu chuyện "đắng lòng mẹ bỉm" khiến hội chị em đọc xong phải ứa nước mắt Vốn dĩ các mẹ đã bận rộn vô số thứ, vừa phải chăm con vừa cố gắng nấu cơm cho cả nhà. Thế mà bao giờ các mẹ cũng là người ăn sau cùng - vì con khóc, vì bận việc này việc nọ...

Thường thì nhà nào có tâm cũng sẽ để phần cơm canh lại cho mẹ, hâm nóng lại ăn cũng được. Nhưng mà vẫn có những gia đình "không có truyền thống" này đâu! Cả nhà ăn xong còn gì hưởng nấy, ai về sau chịu khó nhìn mâm cơm trống huơ trống hoác

Và đó chính là thực trạng đắng lòng mà bạn N.N vừa tâm sự gần đây. Chị kể rằng mình đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, nhưng lúc sắp ngồi ăn thì con quấy khóc đòi bú đòi ngủ nên phải bế vào phòng ru trước.

Thế mà lúc ru con xong đi ra, cảnh tượng trước mắt khiến chị "không nuốt nổi" luôn Một "bãi chiến trường" nồi niêu xoong chảo lỏng chỏng, bát đũa dơ để la liệt, mâm cơm thì... goodbye hết sạch! Thậm chí cơm trong nồi còn lại toàn cháy nữa chứ

"Dọn cơm ra rồi chưa kịp ăn thì con bé khóc lóc bám mẹ đòi ăn ti để ngủ. Mẹ bế em vào phòng để ngủ. Ra thì cả nhà ăn cơm xong rồi, nhìn mâm cơm mà không nuốt nổi. Nồi cơm cũng chỉ còn cháy", N. tâm sự kèm theo hình ảnh "tàn tạ" của bữa cơm.

2c76bc939f88fa9b128b.png


Đọc mấy dòng này xong mà lòng đau như cắt luôn á

Không phải muốn đoán mò gì đâu nhưng chắc chắn N. đang sống ở nhà chồng rồi! Vì nếu là nhà mẹ đẻ thì 1000% không có chuyện này xảy ra.

Bố mẹ ruột thì dĩ nhiên rồi, luôn thương con và muốn những thứ tốt nhất cho con. Bữa ăn ngon cho con thì chuyện nhỏ như con thỏ!

Nhưng mà về nhà chồng rồi thì... sao ý, không muốn nghĩ xấu nhưng các nàng dâu hay bị đối xử "thiếu fair" hơn hẳn đó

"Mình đoán đây là nhà chồng bạn rồi chứ nhà mẹ thì chẳng bao giờ bạn phải chứng kiến cảnh này đâu. Nhìn bữa cơm này nói thật quá là chạnh lòng luôn, cứ như kiểu là bạn không tồn tại ấy. Nếu là mình mình sẽ thể hiện thái độ luôn và không ăn cho nhà họ biết mặt", bạn Hảo Hương bức xúc comment.

Cùng vibe này, Mỹ Kim góp ý: "Chồng bạn có ở nhà không hay đi làm xa nhà. Nếu anh ấy đi xa thì không nói làm gì chứ nếu cùng là người ăn trong bữa cơm đó thì không thể chấp nhận nổi. Chồng mà không để ý quan tâm gì đến vợ thì bạn nên kiểm điểm lại".

928b4457b61cfe131a76.jpg


Nhìn mâm cơm chỉ còn xíu rau xác xơ, đồ mặn thì biến mất hết, cơm thì cháy xém... thế này ăn kiểu gì được trời

Làm phụ nữ vốn đã vất vả đủ thứ rồi, đến bữa cơm cũng không được trọn vẹn thì đúng là thiệt thòi quá đáng luôn!

Và đây không phải lần đầu tiên netizen chứng kiến cảnh "nghẹn ngào" này đâu nha! Trước đó cũng đã có nhiều mâm cơm thuộc hàng "bá đạo" mà các nàng dâu được gia đình... "hào phóng" để lại rồi

Nhìn những mâm cơm này mà ai cũng phải ngao ngán thương xót cho số phận các cô gái khi về nhà chồng quá

Dưới đây là tổng hợp những mâm cơm "để phần cho có" mà các nhà chồng vô tâm để lại cho các nàng dâu. Nếu gặp trường hợp này, các mẹ sẽ xử lý thế nào nhỉ?

1471df6c90d4bad6607a.jpg


bf88bba467bd7a591963.jpg


cda6d6f758cb23dfdd33.jpg


d0621b08abc2ba88ddef.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top