BubuLovely
New member
Chị em ơi, vợ chồng em vừa làm hòa sau drama ổng có "phòng nhì". Nhưng mà giờ mỗi lần "lên giường" là em lại giận run người, chẳng thấy vui vẻ gì cả. Em sợ mình bị lãnh cảm mất rồi
M.Tuyền (TP.HCM)
Trả lời:
Dù người ta có nói "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", nhưng với hội chị em mở lòng tha thứ đón anh chồng ngoại tình quay về thì... chuyện đâu dễ như ăn kẹo đâu nha!
Với các chị, việc tha thứ trên giấy tờ thì không khó lắm, khó nhất là làm sao "bình thường hóa" chuyện chăn gối với chồng. Lý do là sao? Vì bóng dáng "kẻ thứ ba" cứ hiện lên dai dẳng trong từng động tác, từng khoảnh khắc trên giường ngủ
Phụ nữ mình lại hay liên tưởng lắm á, mọi cố gắng "sửa sai" của anh chồng lại dễ gợi lại cảnh ổng vui vẻ với người kia. Nhiều chị khó tính còn cứ ám ảnh mãi... mùi nước hoa lạ trên người chồng nữa cơ
Tùy khả năng chịu đựng mà cách các chị đối phó với chuyện "yêu đương" cũng khác nhau. Có chị nuốt nước mắt, cố gắng giữ gia đình không tan vỡ thêm lần nữa. Nhưng cũng nhiều chị không kìm được giận, "xử" chồng trước, trong, sau mỗi lần ân ái luôn
Đương nhiên rồi, chuyện "giường chiếu" trong lúc giận dữ thì khó mà tốt đẹp được. Có chị còn trừng phạt chồng kiểu "sống không được, chết không xong" bằng cách cấm vận hoặc "làm nhục" ổng bằng thái độ quá khích, bạo lực...
Hoàn toàn thấu hiểu những chị em đang vật lộn để hàn gắn, vì không có thuốc nào chữa được cơn đau về tình dục khi chính nó lại là bằng chứng của sự phản bội. Giống như khó chữa cúm cho người phải ngủ chung với ông chồng ho sù sụ mỗi đêm vậy
Sâu xa hơn thì chính "cái tôi" của các chị mới là thứ mở cửa cho "kẻ thứ ba" lẻn vào tâm trí. Trong thời gian chờ vết thương lành, có thể tạm chấp nhận những cơn giận dữ, nhưng lâu dài thì chính các chị phải tự xóa mờ sẹo lòng thôi. Giành lại được chồng nhưng mất đi niềm vui trong "chuyện ấy" là một chiến thắng không trọn vẹn, chứ chưa nói là thất bại (thậm chí đau hơn cả lúc... mất chồng trước đó)
Khi nào tống được con quỷ ghen tức đi rồi thì tình dục rất giỏi sửa sai đấy. Được đối xử chân thành và hết lòng, sớm muộn chuyện chăn gối cũng sẽ quay lại dù có vài trầy xước. Khả năng lãnh cảm sau sự cố thường chỉ xảy ra với những chị em quá bảo thủ hoặc lửa hờn quá lớn thôi
Theo BS Đỗ Minh Tuấn
Nguồn: soha.vn