Chị em ơi, drama mới nóng hổi đây! Doja Cat đang gây bão mạng xã hội khi công khai "diss" cực mạnh làn sóng nhạc AI giả mạo. Nguyên nhân là vì một đống fan nhầm tưởng mấy bài hát bị leak trên mạng là sản phẩm mới của nữ hoàng rap này
Chị đẹp người ta đã phải lên X (Twitter cũ) để đính chính luôn rồi nè! Doja Cat khẳng định 100% là cô hoàn toàn không liên quan gì đến những bài hát đang viral đó. Việc nhiều người tin nhầm đó là nhạc thật của mình khiến cô thất vọng vô cùng luôn
"Thật sự thất vọng vì mọi người đều nghĩ đó là tôi. Chết tiệt cái AI này!" - nữ nghệ sĩ "Say So" bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân. Giọng điệu nghe ghê chưa các bạn ơi!
Chưa dừng lại ở đó, Doja Cat còn nhấn mạnh thêm trong một bài đăng khác: "Tất cả những bài hát bị rò rỉ mà họ nói là của tôi đều là do AI sáng tác. Không bài nào là của tôi cả". Rõ ràng và chắc nịch luôn nhé!
Sự việc này lại một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa về tác động của AI đối với ngành nhạc. Giờ công nghệ xịn đến mức có thể clone giọng hát, phong cách sáng tác của nghệ sĩ y chang bản gốc. Công chúng khó phân biệt đâu là thật, đâu là fake quá trời luôn
Không chỉ drama AI đâu nha, Doja Cat gần đây còn tâm sự về áp lực phải bảo vệ quyết định sáng tạo của mình trước những comment toxic trên mạng nữa.
Nữ rapper 30 tuổi này ai cũng biết là "chiến thần" rồi đúng không? Cô toàn phản hồi trực tiếp anti luôn á. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vogue, chị thừa nhận thẳng là thường xuyên cảm thấy cần phải lên tiếng khi nghệ thuật của mình bị tấn công.
"Khi tôi cảm thấy bị đe dọa, dù đó có thể không phải là mối đe dọa thực sự, tôi lại có cảm giác như mọi người đang nói rằng tôi đang thất bại" - cô chia sẻ. Nghe mà thương luôn á
Doja Cat cũng tự nhận ra rằng đôi khi việc cứ phản ứng với mấy comment tiêu cực vô tình lại trao quyền lực cho haters.
"Tôi cảm thấy mình phải bảo vệ những lựa chọn sáng tạo của bản thân. Nhưng rồi tôi lại trao quyền cho những người đó, dù họ có thể là bất kỳ ai" - nữ nghệ sĩ thừa nhận.
Dù là "chiến thần" Twitter nhưng chủ nhân hit "Paint the Town Red" cũng hy vọng mình sẽ "lành" hơn khi già đi. Cô tin rằng theo thời gian, người ta sẽ học cách kiểm soát cảm xúc và biết đâu đáng quan tâm hơn.
"Chúng ta hãy xem tôi sẽ ở đâu khi 50 tuổi. Liệu tôi có còn dùng Twitter để làm những việc như thế này hay không, ai biết được? Hy vọng là không" - cô nói. Plot twist: có khi lúc đó Twitter còn tồn tại không chứ
Nguồn: saostar.vn