Dù bị đánh giá là "kèo dưới" so với Iraq, nhưng ĐT Việt Nam đã khiến cả châu Á phải trầm trồ khi 2 lần dẫn trước đối thủ mạnh. Màn thể hiện đỉnh của cao thực sự làm "chao đảo" hàng triệu trái tim CĐV!
Ngay từ đầu trận Asian Cup 2019, Việt Nam đã bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà "hài hước" của trung vệ Ali Atiyah. Rồi đến lượt Công Phượng tỏa sáng, đưa "Những ngôi sao vàng" lên dẫn 2-1 trước khi kết thúc hiệp một. Lúc đó ai cũng nghĩ mình đang mơ luôn á!
Với những gì đã làm được trên sân, các chàng trai áo đỏ hoàn toàn xứng đáng có một trận hòa rồi!
Thế nhưng, các học trò của thầy Park không thể giữ vững phong độ trước những đợt tấn công dồn dập của Iraq trong những phút cuối trận. Và rồi ở tình huống định mệnh cuối cùng, Đặng Văn Lâm phải đưa tay vào lưới nhặt bóng sau cú đá phạt cực đỉnh của đối thủ. Tiếc quá đi mất
Tuy thua Iraq 2-3 ở trận ra quân, nhưng Việt Nam đã để lại dấu ấn cực mạnh trong lòng bạn bè quốc tế. Ngay cả những CĐV từng là "kình địch" trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia cũng phải tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang-seo không giành được điểm nào
CĐV khắp Đông Nam Á shocked vì Việt Nam để thua Iraq. Anh Christian Paul Casilan chia sẻ: "Làm tốt lắm Việt Nam, các bạn đã chơi quá hay trong ngày hôm nay. Hãy ngẩng cao đầu và chơi tốt hơn trong trận sắp tới". Ấm lòng quá trời!
"Việt Nam đã chơi tốt. Chẳng qua họ không gặp may mắn trong trận đấu này thôi", một CĐV người Thái Lan bình luận. Thấy chưa, ngay cả anh em xứ Chùa Vàng cũng phải công nhận đấy!
Anh Akkarapon Songsuwan thậm chí còn gọi Việt Nam là "niềm tự hào của khu vực Đông Nam Á". Tự hào ghê chưa!
CĐV Malaysia và Thái Lan đều mong Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa tại Asian Cup 2019 nè!
Trận thua trước Iraq khiến chuỗi 18 trận bất bại của ĐTQG Việt Nam phải dừng lại. Dù vậy, những gì thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện đã chứng minh rằng khoảng cách đẳng cấp không hề xa vời như mọi người nghĩ. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ trước Iran, cầm hòa và thắng Yemen thì cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho Việt Nam đấy! Cố lên các chàng trai ơi!
Nguồn: kenh14.vn