Đội tuyển Việt Nam đã chọn cách thua "chất" nhất rồi đó!

BanhCoco

New member
6cee9e3791fbeb10723b.jpg


Ê này, đừng bi quan mà hãy nhìn theo hướng tích cực đi nào! Hóa ra trận thua 1-2 trước Indonesia lại mang đến cho đội tuyển Việt Nam nhiều lợi ích hơn trước cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình nữa này

## HLV Hữu Thắng: Mỹ Đình chờ đấy nhé!

Bước vào phòng họp báo sau trận thua 1-2 trước Indonesia, HLV Hữu Thắng không tỏ ra quá buồn, ông còn quay sang các phóng viên Indonesia nói: "Mỹ Đình chào đón các bạn!" - kiểu như đang thách thức ấy Ông Thắng chẳng việc gì phải buồn cả, vì có khi trận thua 1-2 này lại mang đến nhiều lợi ích tích cực hơn cho đội tuyển đấy!

## Không thể thắng thì hãy thua... cho đẹp

Đội tuyển Việt Nam với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, sang làm khách Indonesia với tư thế "kèo trên" ngon lành. Nhưng plot twist là trước khi trận đấu bắt đầu, vị thế đó đã đổi khi HLV Hữu Thắng mất 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng, gần như không thể thay thế: Đình Luật và Hoàng Thịnh

Muốn hiểu 2 anh này quan trọng thế nào thì xem con số thống kê: đây là 2 cầu thủ cày ải nhiều nhất của đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Ngay cả trận giao hữu thì trừ phi chấn thương, họ cũng được chọn đầu tiên. Riêng Đình Luật thì không nghỉ một phút nào trong tất cả các trận luôn á!

95c04fca699f120b828c.jpg


Thiếu Hoàng Thịnh và Đình Luật, đội tuyển Việt Nam không chỉ mất khu trung tuyến mà hàng phòng ngự còn yếu đến mức chưa từng thấy.

Nếu HLV Hữu Thắng gần như không có phương án nào thay Đình Luật ở các trận trước, thì vị trí của Hoàng Thịnh lại càng hiếm người có thể đá được. Ở toàn đội tuyển, không có cầu thủ nào là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa cả

Nói cách khác, đội tuyển Việt Nam lên đường chiến với Indonesia trên đất khách vốn đã yếu thế về tinh thần, lại mất 2 cầu thủ gần như không thể thay thế và ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi, thì việc nghĩ đến chiến thắng trên sân khách có lẽ chỉ có ở những người quá lạc quan thôi.

Mà ngay khi làm được điều rất khó đó đi chăng nữa, thì cũng chưa hẳn là tốt. Nhớ lại chiến thắng 2-1 trước Malaysia trên đất khách ở bán kết AFF Cup 2014 không? Kết quả là bị thua ngay tại sân Mỹ Đình chỉ vì quá căng về tâm lý

Vậy một khi đã khó có thể làm được điều rất khó đó, thì cách tốt nhất là hãy nghĩ đến một trận hòa, thậm chí là một kết quả thua có thể chấp nhận được.

Thật ra, trận hòa hay thua 1-2 cũng không khác biệt quá nhiều, khi trận lượt về chúng ta cũng chỉ cần 1 trận thắng tối thiểu là đủ để vào chung kết rồi. Thậm chí, kết quả thua 1-2 đôi khi còn có lợi về mặt tâm lý hơn cả một trận hòa nữa!

Nói cách khác, tỷ số thua 1-2 là một tỷ số "đẹp", đủ để cả hai đội gần như phải làm lại từ đầu, nhưng lần này địa điểm thi đấu là sân nhà của Việt Nam mình rồi ️

## Thua cũng có cái hay của nó?

Nhắc lại chuyện đội tuyển Việt Nam thời Miura từng đánh bại Malaysia 2-1 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2014, nhưng thất bại ở trận lượt về. Giờ kỳ vọng điều ngược lại không phải chỉ đơn thuần là an ủi nhau đâu nhé!

Nguyên nhân chính khiến chúng ta thua muối mặt 2-4 trước Malaysia là do tâm lý và sức ép quá lớn của các cầu thủ. Những hàng dài người rồng rắn xếp hàng mua vé ở sân Mỹ Đình vô tình tạo nên sức ép tâm lý cho các cầu thủ trước khi ra sân, và điều đó đã khiến chúng ta thất bại 2 năm trước.

Bây giờ, sức ép đó càng lớn hơn, khi mà trận đấu lượt đi chưa bắt đầu mà vé đã sốt với cường độ cao hơn nhiều lần so với 2 năm trước. Thậm chí, giá vé chợ đen được đẩy cao lên ngang với trận đấu chúng ta đón tiếp những ngôi sao hàng đầu thế giới của Man City hay Arsenal sang Mỹ Đình luôn á

e92496294748367c9fad.png


Những ngày tới, cơn sốt vé như này sẽ giảm đi, đồng nghĩa sức ép tâm lý với các cầu thủ sẽ giảm đi phần nào, không còn lo lắng chuyện "tự thua" như 2 năm trước nữa.

Giả dụ như thầy trò HLV Hữu Thắng thắng cách biệt 1 bàn, hoặc hòa trên sân Indonesia, thì trước sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, liệu những đôi chân của các cầu thủ có đứng vững? Rõ ràng là khó có thể nhập cuộc và chơi tốt với tâm lý "chỉ cần hòa ở Mỹ Đình là đủ" rồi.

Nhưng việc thất bại với tỷ số 1-2 lại mang đến nhiều lợi ích hơn đấy! Cơn sốt vé chắc chắn sẽ giảm, sự kỳ vọng theo đó cũng giảm theo. Và điều quan trọng hơn cả, mấy ngày tới những Văn Quyết, Công Vinh, Thành Lương, Ngọc Hải... sẽ phải sống trong những lời chỉ trích thay vì tung hô như thời gian gần đây Và như thế, vô tình buộc toàn đội tuyển bước vào sân với quyết tâm "không còn gì để mất", khi ấy đội tuyển mới thực sự trở nên nguy hiểm hơn!

c895e8a0b80f0bc0c37a.jpg


Về lại Mỹ Đình với đội hình mạnh nhất, lại chỉ cần thắng tối thiểu, cùng với quyết tâm khẳng định mình - đó là nhiệm vụ không khó với thầy trò HLV Hữu Thắng đâu nhé!

## Bài học từ lịch sử

Lịch sử đã chứng minh rằng, đội tuyển Việt Nam càng được kỳ vọng nhiều sẽ càng không vượt qua được chính mình. Các cầu thủ chỉ thực sự vượt qua được bản ngã khi không được kỳ vọng quá cao, và đó là lúc chúng ta sẽ làm nên chuyện đấy!

Chỉ cần một chiến thắng tối thiểu trên sân nhà cũng đủ để đi tiếp rồi, trong khi trận thua này chắc chắn giúp HLV Hữu Thắng và các tuyển thủ nghiệm ra nhiều điều - đấy chính là điểm tích cực mà thất bại này mang lại

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top