Vì chỉ là trận giao hữu để "khớp team" thôi nên cả hai ông thầy Park Hang-seo và Sven Goran Eriksson đều cứ thoải mái thử nghiệm tùm lum. Nhưng mà các chiến binh áo đỏ vẫn chơi cực quyết tâm và "xử gọn" đối thủ với tỷ số 4-2 thuyết phục luôn nha!
Vào trận đấu tập với Philippines, thầy Park tiếp tục "xào nấu" đội hình, liên tục thay người để test hết mọi phương án. Điểm đặc biệt là cả hai HLV đã deal với nhau cho trận đấu diễn ra trong... 3 hiệp luôn, mỗi hiệp 30 phút. Chắc muốn cho tất cả các cầu thủ đều được ra sân thử sức nên mới nghĩ ra cách này
Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng mà dàn tấn công lại "vô duyên" không ghi nổi bàn nào. Còn Philippines thì liên tục dùng chiến thuật bóng bổng để "tra tấn" khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0 "trắng án"
Sang hiệp 2, các anh trai áo đỏ vẫn kiểm soát trận đấu và nhanh chóng "nổ" liên tiếp 2 bàn nhờ tài năng của Quang Hải và Phan Văn Đức. Nhưng đội bạn cũng không "chịu chơi", họ gỡ lại 1 bàn sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Lâm, tỷ số thu hẹp còn 2-1
Những lần thay người sau đó của thầy Park khiến nhịp độ trận đấu hơi "loạn" và tạo cơ hội cho Philippines gỡ hòa 2-2 bằng một cú sút xa đẹp mắt. Nhưng mà các học trò của chiến lược gia xứ Hàn không để tình huống này kéo dài, Văn Hậu đã có pha vô lê cực xịn trong vòng cấm để đưa tỷ số lên 3-2 cho đội nhà
Hiệp 3, thầy Park tiếp tục xoay vòng đội hình để test thêm. Và đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 bàn nữa từ chấm phạt đền do Quế Ngọc Hải thực hiện. Chung cuộc, chiến thắng 4-2 thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo!
Nguồn: kenh14.vn