Teen2d1a12fd
New member
Ối dồi ôi, đội tuyển Ukraine đang phải gánh chịu drama liên hoàn không tưởng! Vừa phải vật lộn với áp lực vòng play-off World Cup 2026, giờ lại còn bị bọn trộm "chăm sóc" tận tình. Thật sự là "gấp đôi nỗi buồn" luôn á!
Chuyện drama này mới được công bố dù đã xảy ra từ mấy hôm trước rồi nè. Lúc đội tuyển Ukraine đang tập luyện miệt mài tại quê nhà để chuẩn bị chạm trán Thụy Điển ở bán kết play-off World Cup 2026, thì bỗng nhiên... plot twist! Bọn đạo chích đã lợi dụng lúc hầu hết các thành viên đi ra ngoài để lẻn vào phòng. Chúng cuỗm đi cả đống tài sản có giá trị: tiền mặt, đồng hồ xịn xò và đồ xa xỉ trị giá hàng nghìn euro. Ăn cắp kiểu gì mà pro vậy trời!
Trợ lý huấn luyện viên Alberto Bosch là một trong những nạn nhân, mất trắng 1.800 euro luôn. Theo các trang tin địa phương thì vụ này khiến một số cầu thủ bị sốc nặng. Không chỉ tiền bạc, nhiều người còn bực mình vì mất mấy món đồ cá nhân quan trọng ngay trước khi lên đường sang Tây Ban Nha đấu với Thụy Điển. Tức á!
Thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn đến tinh thần thi đấu của cả đội trước trận play-off siêu quan trọng này. Nhà báo Ukraine là Igor Burbas đã tiết lộ: "Trước chuyến đi đến Valencia, Tây Ban Nha, đội tuyển quốc gia đã bị trộm. Vụ việc xảy ra tại khách sạn khi họ không ở trong phòng. Những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng và lấy mất tài sản của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện.
Chúng đã lấy trộm tiền, hàng hóa xa xỉ gồm những chiếc đồng hồ trị giá hàng nghìn euro. Thử hỏi sau vụ việc đó, tinh thần của đội tuyển sẽ như thế nào?". Câu hỏi đau đầu thật đấy!
Và rồi hậu quả thì đến liền tay: khi bước vào trận đấu tại Valencia, Ukraine chơi như mất hồn, thua 1-3 trong ngày Viktor Gyokeres tỏa sáng rực rỡ. Bàn thua đầu tiên thì không ai kèm chân sút Arsenal để Viktor Gyokeres đệm lòng từ cự ly 1 mét - dễ như ăn kẹo! Bàn thứ 2, các hậu vệ Ukraine lúng túng để Viktor Gyokeres nhập thành cứa lòng nữa. Bàn thứ 3 là penalty thành công. Mãi đến cuối trận khi mọi thứ đã "bay màu", Ukraine mới ghi được bàn danh dự. Họ chấp nhận tan vỡ giấc mơ World Cup 2026, còn Thụy Điển thì vui vẻ tiến vào chung kết play-off với Ba Lan rồi.
Nguồn: soha.vn
Chuyện drama này mới được công bố dù đã xảy ra từ mấy hôm trước rồi nè. Lúc đội tuyển Ukraine đang tập luyện miệt mài tại quê nhà để chuẩn bị chạm trán Thụy Điển ở bán kết play-off World Cup 2026, thì bỗng nhiên... plot twist! Bọn đạo chích đã lợi dụng lúc hầu hết các thành viên đi ra ngoài để lẻn vào phòng. Chúng cuỗm đi cả đống tài sản có giá trị: tiền mặt, đồng hồ xịn xò và đồ xa xỉ trị giá hàng nghìn euro. Ăn cắp kiểu gì mà pro vậy trời!
Trợ lý huấn luyện viên Alberto Bosch là một trong những nạn nhân, mất trắng 1.800 euro luôn. Theo các trang tin địa phương thì vụ này khiến một số cầu thủ bị sốc nặng. Không chỉ tiền bạc, nhiều người còn bực mình vì mất mấy món đồ cá nhân quan trọng ngay trước khi lên đường sang Tây Ban Nha đấu với Thụy Điển. Tức á!
Thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn đến tinh thần thi đấu của cả đội trước trận play-off siêu quan trọng này. Nhà báo Ukraine là Igor Burbas đã tiết lộ: "Trước chuyến đi đến Valencia, Tây Ban Nha, đội tuyển quốc gia đã bị trộm. Vụ việc xảy ra tại khách sạn khi họ không ở trong phòng. Những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng và lấy mất tài sản của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện.
Chúng đã lấy trộm tiền, hàng hóa xa xỉ gồm những chiếc đồng hồ trị giá hàng nghìn euro. Thử hỏi sau vụ việc đó, tinh thần của đội tuyển sẽ như thế nào?". Câu hỏi đau đầu thật đấy!
Và rồi hậu quả thì đến liền tay: khi bước vào trận đấu tại Valencia, Ukraine chơi như mất hồn, thua 1-3 trong ngày Viktor Gyokeres tỏa sáng rực rỡ. Bàn thua đầu tiên thì không ai kèm chân sút Arsenal để Viktor Gyokeres đệm lòng từ cự ly 1 mét - dễ như ăn kẹo! Bàn thứ 2, các hậu vệ Ukraine lúng túng để Viktor Gyokeres nhập thành cứa lòng nữa. Bàn thứ 3 là penalty thành công. Mãi đến cuối trận khi mọi thứ đã "bay màu", Ukraine mới ghi được bàn danh dự. Họ chấp nhận tan vỡ giấc mơ World Cup 2026, còn Thụy Điển thì vui vẻ tiến vào chung kết play-off với Ba Lan rồi.
Nguồn: soha.vn