GấuChúpChíp
New member
Bàn gỡ "thần thánh" của Thanh Lam ở phút 90+1 trong trận mở màn U17 Asian Cup nữ đã giúp U17 nữ Việt Nam cầm hòa Thái Lan 2-2 đầy kịch tính. Và plot twist là: giờ mình đang xếp trên "anh hàng xóm" Thái Lan trên BXH bảng A luôn nè!
Tại sao lại vậy? Drama gì đây?
Nghe xong chắc nhiều bạn confused vì cùng hòa nhau mà sao Việt Nam lại đứng trên? Câu trả lời nằm ở điều luật fair-play nha! Khi 2 đội bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng thì... đến lượt số thẻ phạt lên sàn. Và đây là lúc team mình flex: KHÔNG BỊ ĂN THẺ NÀO CẢ! Còn Thái Lan thì bị phạt 1 thẻ vàng cho tiền vệ Homtago rồi. Nhờ "chơi sạch" hơn, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tạm thời chiếm ưu thế. Stonks!
Nghe có vẻ mong manh nhỉ?
Ừ thì đúng là lợi thế này "mỏng như lá lúa" thật, nhưng nó có thể là game changer đấy! Vì sao ư? Đội nhì bảng sẽ vào thẳng tứ kết còn đội ba phải ngồi đợi vé vớt đầy bấp bênh. Ai cũng không muốn rơi vào tình huống "thấp thỏm" đó đâu
Nhắc đến chuyện fair-play là phải nhớ đến màn "clutch" huyền thoại của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Lúc đó team mình cũng bằng mọi chỉ số với Lebanon nhưng vẫn lọt vào vòng 1/8 nhờ... ăn ít thẻ phạt hơn. Lịch sử lặp lại??
Tình hình chung đang ra sao?
Tin vui là cục diện đang khá "ổn áp" cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan đó! Nhìn sang bảng B và C thì đều có 2 đội mạnh hơn hẳn 2 đội còn lại. Tỉ số lượt đầu đã nói lên tất cả rồi. Khả năng đội ba bảng A giành 1 trong 2 vé cho đội ba xuất sắc nhất là rất cao nha!
Nhưng mà...
Dù đang nắm thế chủ động, U17 nữ Việt Nam vẫn không được chủ quan tí nào! 2 trận tiếp theo phải chiến hết mình thôi. Mỗi điểm số, mỗi bàn thắng, thậm chí mỗi tấm thẻ phạt đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp. No pressure nhưng... pressure á!
Lịch đấu lượt 2 bảng A (4/5) - Mark lịch xem đi nào:
14h30: Myanmar vs Thái Lan
18h30: Việt Nam vs Trung Quốc
Nguồn: soha.vn
Tại sao lại vậy? Drama gì đây?
Nghe xong chắc nhiều bạn confused vì cùng hòa nhau mà sao Việt Nam lại đứng trên? Câu trả lời nằm ở điều luật fair-play nha! Khi 2 đội bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng thì... đến lượt số thẻ phạt lên sàn. Và đây là lúc team mình flex: KHÔNG BỊ ĂN THẺ NÀO CẢ! Còn Thái Lan thì bị phạt 1 thẻ vàng cho tiền vệ Homtago rồi. Nhờ "chơi sạch" hơn, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tạm thời chiếm ưu thế. Stonks!
Nghe có vẻ mong manh nhỉ?
Ừ thì đúng là lợi thế này "mỏng như lá lúa" thật, nhưng nó có thể là game changer đấy! Vì sao ư? Đội nhì bảng sẽ vào thẳng tứ kết còn đội ba phải ngồi đợi vé vớt đầy bấp bênh. Ai cũng không muốn rơi vào tình huống "thấp thỏm" đó đâu
Nhắc đến chuyện fair-play là phải nhớ đến màn "clutch" huyền thoại của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Lúc đó team mình cũng bằng mọi chỉ số với Lebanon nhưng vẫn lọt vào vòng 1/8 nhờ... ăn ít thẻ phạt hơn. Lịch sử lặp lại??
Tình hình chung đang ra sao?
Tin vui là cục diện đang khá "ổn áp" cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan đó! Nhìn sang bảng B và C thì đều có 2 đội mạnh hơn hẳn 2 đội còn lại. Tỉ số lượt đầu đã nói lên tất cả rồi. Khả năng đội ba bảng A giành 1 trong 2 vé cho đội ba xuất sắc nhất là rất cao nha!
Nhưng mà...
Dù đang nắm thế chủ động, U17 nữ Việt Nam vẫn không được chủ quan tí nào! 2 trận tiếp theo phải chiến hết mình thôi. Mỗi điểm số, mỗi bàn thắng, thậm chí mỗi tấm thẻ phạt đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp. No pressure nhưng... pressure á!
Lịch đấu lượt 2 bảng A (4/5) - Mark lịch xem đi nào:
14h30: Myanmar vs Thái Lan
18h30: Việt Nam vs Trung Quốc
Nguồn: soha.vn