Trong khi đội tuyển Việt Nam vừa "flex" thành tích xịn xò trước Nhật Bản ở trận cuối vòng loại World Cup 2022, thì bên kia chiến tuyến, đội tuyển Trung Quốc lại... "dính chưởng" thảm hại hẳn
Oman 2-0 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)
Tuyển Việt Nam mất 19 phút mới có bàn vào lưới Nhật Bản? Thì Oman chỉ cần chưa đến 2/3 thời gian đó để "đâm một phát chí mạng" vào hàng thủ Trung Quốc rồi nha Bàn mở tỷ số siêu đỉnh từ chân phải "bén lẹm" của Arshad Al Alawi ở phút 12 - một cú sút lượn cong từ góc vòng 16m50 bay vào sát cột dọc xa khiến thủ môn Yan Junling chỉ biết... "đứng hình" dù đã cố bay người hết mình.
Suốt hiệp 1, Oman tung được 6 cú sút về phía khung thành đối phương, trong khi Trung Quốc có 4 lần kết thúc nhưng... KHÔNG CÚ NÀO trúng khung thành luôn á Thảm họa thật sự!
Chứng kiến bàn thắng cực phẩm của Oman, nhiều người tự hỏi bao giờ có bàn thứ hai khi thế trận đang nghiêng hẳn về họ. Nhưng plot twist là Oman lại... chơi chùng xuống ngay sau bàn mở tỷ số. Có vẻ họ đổi chiến thuật sang "câu giờ", muốn ghi thêm bàn bằng cách chơi "nhàn hơn" một tẹo
"Set bẫy" Trung Quốc xong xuôi, cuối hiệp 1 Oman có bàn thứ hai nhưng... bị thổi việt vị mất rồi
Không có các cầu thủ nhập tịch "xịn xò", Trung Quốc đá cực kỳ vất vả luôn. Dù có vài lần lọt vào vòng cấm địa đối phương, nhưng cơ hội dứt điểm của các học trò HLV Li Xiaopeng thì... "hiếm như vàng" Có vẻ họ đang trả giá vì phụ thuộc quá nhiều vào "ngoại binh" rồi đấy!
Dù chỉ là trận "chơi cho vui", nhưng Oman chơi rất toan tính, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khiến Trung Quốc càng đá càng loạn. Oman pressing liên tục, tạo cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Họ nắm quyền "control" game hoàn toàn luôn
Sau trận hòa "may rứa" với Saudi Arabia ở vòng trước, truyền thông Trung Quốc từng tự tin khẳng định đội nhà sẽ thắng Oman để rinh trọn "phần thưởng" 6 triệu NDT (khoảng 1 triệu USD), đồng thời "thắng Việt Nam gián tiếp", "rửa hận" trận thua 1-3 đầy nhục nhã trước thầy trò HLV Park Hang-seo.
Nhưng thực tế thì... Trung Quốc mới là đội "hết pin" với lối chơi "cùi bắp", không chút cảm hứng và hoàn toàn không có gì đột phá cả
Trong khi tâm lý các cầu thủ Oman cực kỳ thoải mái, thì "điều gì đến sẽ đến" thôi! Phút 74, từ đường chuyền dọc sân từ trái sang phải của Salaah Al-Yahyaei, Abdullah Fawaz lao xuống "như bay", đối mặt với thủ môn Yan Junling và dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0
Những phút còn lại, may cho Trung Quốc là không phải "ăn thêm bàn" nữa khi lối chơi của họ... tương tự như nhạc phát trên khán đài vậy (aka vô hồn)
Dù thua trận cuối nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ 5 bảng B - trên tuyển Việt Nam về mặt bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chắc chắn chờ đợi họ ở quê nhà là "cơn thịnh nộ" của fan khi so sánh với thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo rồi
Tỷ số: Oman 2-0 Trung Quốc
Nguồn: kenh14.vn