XuAngel8538
New member
Tờ SINA (Trung Quốc) đã phải dùng từ "đánh, đập" (khắc nghiệt vậy luôn á ) để miêu tả nỗi khổ của đội tuyển Trung Quốc lẫn các CLB nước này khi xin visa đi nước ngoài trong thời điểm dịch virus Corona đang hoành hành.
Vào tháng 3/2020, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại. Ở bảng A, đội tuyển Trung Quốc phải làm khách trên sân của Guam vào ngày 31/3. Plot twist là Guam lại thuộc quyền quản lý của Mỹ nên mọi chuyện càng rối ren
Cụ thể là ngày 17/1, đội tuyển Trung Quốc đã hoàn tất thủ tục xin visa để sang Guam tại lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu (Trung Quốc). Ban đầu hẹn lấy visa vào khoảng ngày 30/1, nhưng do dịch virus corona bùng phát, lịch hẹn bị lùi đến tận ngày 3/2 luôn
Đến ngày hẹn, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc còn phải cử thêm nhân sự từ Bắc Kinh vào tận Quảng Châu để "nói chuyện về các cam kết" (kiểu phải negotiate hết mình á) thì mới nhận được visa cho cả đội.
Không chỉ đội tuyển quốc gia, các CLB Trung Quốc cũng chung cảnh ngộ éo le. CLB Jiang Suning có lịch tập huấn tại Dubai từ 30/1, còn CLB Beijing Guoan đi Hàn Quốc từ 28/1, nhưng mãi đến hôm đó cả hai đội mới đủ quân số vì một số cầu thủ phải hoàn tất thêm các khâu kiểm tra y tế để được cấp visa
Trong bối cảnh Trung Quốc đang vật lộn với dịch virus corona, nhiều quốc gia đang cố gắng hạn chế sự lây lan bằng cách tạm đóng cửa biên giới, ngừng cấp visa cho công dân Trung Quốc, cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc... Danh sách dài dằng dặc có Mỹ, Nga, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Singapore,... Khó thở quá đi mất thôi
Nguồn: kenh14.vn