EchNana7049
New member
Vừa xong trận đấu mà Madam Pang đã chốt đơn thưởng luôn rồi nè! Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan không tiếc tay chi 1,5 triệu bath (tầm 1,2 tỷ đồng) để khen thưởng tuyển futsal nữ Thái Lan sau màn ngược dòng kinh điển.
Cụ thể, đội bóng xứ chùa Vàng vừa đánh bại Trung Quốc ở bán kết giải vô địch châu Á chiều 15/5 vừa rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Thái Lan được chơi trận chung kết giải futsal nữ châu Á, đồng thời chính thức giành luôn vé sang World Cup 2025 vào cuối năm nha!
Thi đấu trên sân khách với lợi thế hoàn toàn thuộc về CĐV Trung Quốc tại nhà thi đấu đa năng thành phố Hohhot, nhưng các cô gái Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng số 1 châu Á hiện tại.
Phút 11, Hataichanok mở tỉ số cho Thái Lan, khởi đầu cho màn rượt đuổi tỉ số siêu kịch tính của cả hai đội.
Trung Quốc không chịu thua, phản công cực gắt với 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 15:25 và 15:47. Tưởng rằng mọi thứ nghiêng về phía chủ nhà khi cuối hiệp 1, Thái Lan còn bị thiệt quân do Sasipapra Suksane nhận thẻ đỏ. Nhưng plot twist là Trung Quốc lại không tận dụng được cơ hội chơi hơn người để nới rộng cách biệt!
Sang hiệp 2, Thái Lan được hưởng penalty ở phút 26. Jenjira không làm chị em thất vọng, sút thẳng vào lưới gỡ hòa 2-2 cho đội bóng hạng 5 thế giới.
Đến phút 32, drama lên cao trào khi Ariya Sae-Ten xông thẳng vào vòng cấm, tung cú sút khiến bóng chạm Zhan Huimin bên phía Trung Quốc và bay thẳng vào lưới. Chung cuộc, Thái Lan thắng 3-2 trong màn comeback đỉnh của chóp!
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, đội bóng xứ chùa Vàng vừa đánh bại Trung Quốc ở bán kết giải vô địch châu Á chiều 15/5 vừa rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Thái Lan được chơi trận chung kết giải futsal nữ châu Á, đồng thời chính thức giành luôn vé sang World Cup 2025 vào cuối năm nha!
Thi đấu trên sân khách với lợi thế hoàn toàn thuộc về CĐV Trung Quốc tại nhà thi đấu đa năng thành phố Hohhot, nhưng các cô gái Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng số 1 châu Á hiện tại.
Phút 11, Hataichanok mở tỉ số cho Thái Lan, khởi đầu cho màn rượt đuổi tỉ số siêu kịch tính của cả hai đội.
Trung Quốc không chịu thua, phản công cực gắt với 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 15:25 và 15:47. Tưởng rằng mọi thứ nghiêng về phía chủ nhà khi cuối hiệp 1, Thái Lan còn bị thiệt quân do Sasipapra Suksane nhận thẻ đỏ. Nhưng plot twist là Trung Quốc lại không tận dụng được cơ hội chơi hơn người để nới rộng cách biệt!
Sang hiệp 2, Thái Lan được hưởng penalty ở phút 26. Jenjira không làm chị em thất vọng, sút thẳng vào lưới gỡ hòa 2-2 cho đội bóng hạng 5 thế giới.
Đến phút 32, drama lên cao trào khi Ariya Sae-Ten xông thẳng vào vòng cấm, tung cú sút khiến bóng chạm Zhan Huimin bên phía Trung Quốc và bay thẳng vào lưới. Chung cuộc, Thái Lan thắng 3-2 trong màn comeback đỉnh của chóp!
Nguồn: soha.vn